Bài 1 đến 10/52

Chủ đề: Gởi đích danh smod Đông Quân

Threaded View

  1. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Gởi đích danh smod Đông Quân

    Giờ cảm thấy thật sảng khoái! Được tự do đúng nghĩa. Có cảm hứng, nhảy vào làm vài câu thơ. Không có cảm hứng viết thì rong chơi đọc tin tức, đọc truyện. Những kinh nghiệm mà bản thân trải qua, không phải tự nhiên mà có. Nó cũng được đánh đổi bởi thời gian. Ai cũng có một khoảng thời gian nhất định nào đó để sống, để hưởng thụ từ tinh thần đến vật chất.

    Tuy cách hưởng thụ mỗi người, mỗi khác. Nhưng sao mình không chọn những người có cùng sở thích để kết bạn và cùng vui vẻ với nhau?


    P/S: Gởi xong mới thấy cm của MTCT. Xin lỗi nhé!
    Last edited by kehotro; 10-07-2010 at 01:18 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •