Xin lỗi các bạn! Xin được phép xóa những post đi ra ngoài chủ đề của topic!
Xin lỗi các bạn! Xin được phép xóa những post đi ra ngoài chủ đề của topic!
- Administrator đã trả lời rất cụ thể về vấn đề này rồi, mời bạn đọc kỹ lại!
Bạn có thể vào box Hỗ trợ thành viên lập topic yêu cầu và BQT chúng tôi sẽ có phản hồi trong thời gian nhanh nhất có thể!
Đông Quân :
Đây là comment cuối cùng của tôi trong tp này, cũng như trong Niềm Riêng. Cho cá nhân ông.
Ông hãy làm tất cả những gì mà cá nhân ông nghĩ là đúng. Tôi không phản bác lại bất kỳ điều gì ông viết, vì xét về mặt IP Add, ông viết CHÍNH XÁC.
Vì ông nói "biết tôi là ai" nên tôi nói thêm vài lời:
1/ Nếu ông biết chính xác như thế, chắc ông cũng biết chính xác cảm nhận của cá nhân tôi về cá nhân ông.
2/ Ông yên tâm về sự ra đi của tôi, nếu như thật sự ông biết "tôi là ai".
3/ Có một luật bất thành văn trên các trang web ảo, mà bất kỳ điều hành viên nào cũng biết, nhưng ông đã phớt lờ đi vì muốn thắng tôi bằng mọi giá. Ông đã làm một việc mà chưa có bất kỳ một điều hành viên nào dám công khai làm. Tôi ghi nhận điều này như một chứng minh về sự bất lực ngữ nghĩa của ông khi tham gia tranh luận.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
@MTCT, MNNHQ và các anh chị và các bạn,
Về chuyện CM, cá nhân PL nghĩ, PL hay các thành viên CM cũng như các anh chị và các bạn ở đây thôi. Mỗi người chỉ là một hạt cát, không làm nên sa mạc được nếu như không có những hạt cát khác cùng chung sức.
PL gắn bó với NR 1 năm, nhưng chơi với bạn bè NR lâu hơn thế cũng hiểu được cái tâm, cái tình của một số bạn bè ở đây dành cho nhau.
Chúng ta đến với thế ảo không gì ngoài mục đích giải trí, vui chơi để tìm những phút giây thoải mái hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn này rồi trở về đời thực gánh lên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cái gánh ấy đã đủ nặng rồi, đâu cần chúng ta phải tạo ra thêm đâu, phải không?
Với những chuyện PL đọc thấy ở đây, PL nghĩ, mỗi thân phận con người đều cần sự thông cảm của người khác để không cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong thế gian này. Cuộc đời này của chúng ta, chúng ta đâu được quyền chọn lựa? Thế nên, hãy nhìn người khác bao dung hơn để những điều không trọn vẹn của họ có thể bớt sắc nhọn hơn.
PL rất thích 4 câu thơ này:
Trăm năm trước thì ta không gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
Vài lời tận đáy lòng.
Chúc các anh chị và bạn bè ngày chủ nhật yên lành.
PL
@ Mưa Trên Cuộc Tình: Có thể bạn không com. ở NR nữa (?), nhưng chắc sẽ còn vào đọc, tôi cũng có lời khuyên chân thành dành cho bạn:
- Thắng thua mà làm gì khi ta không thắng được chính mình.
- Đa nhân cách là một căn bệnh chứ không phải là một trò chơi, thế nên hãy luôn là chính mình dù bất cứ ở đâu.
Gửi SMod Đông Quân: Với khía cạnh vấn đề tôi đặt ra, tôi thoả mãn với câu trả lời của Smod. Nhưng cách xử lý của Smod với vấn đề của MTCT, tôi không tán thành. Tại sao Smod lại có thể lấy những cái nick khác nhau của MTCT ra để đe doạ MTCT. Mod có thể tế nhị hơn là gửi tin nhắn cho MTCT để nhắc nhở giữa 2 người với nhau, nhưng SMod làm thế này rất giống như tạo thêm hiềm khích cho một số người và là cái cớ một số người có lý do để công kích, lợi dụng điểm yếu của nhau. Tôi tin rằng Smod cũng biết trên diễn đàn sẽ có một số mem có không chỉ một vài mà có khi là rất nhiều nick và trong số những người liên quan đến vụ tranh luận vừa qua như MTCT, MNNHQ, mod BOU, NS, MT.... liệu có ai trong số họ không cố tình dùng một loạt nick để công kích, thậm chí chửi bới, xoi mói, nhưng vì duy nhất MTCT đặt ra câu hỏi nên Smod dùng "phương pháp" này để trị tận gốc? Nếu bây giờ Mod công bố kết quả check IP (tôi tin chắc nhiều người đã tự check trên góc độ cá nhân của họ, đã có kết quả nhưng họ không nói ra vì không muốn gây thêm hiềm khích), ai biết đâu không có rất nhiều bất giờ, và một loạt hình tượng cao quý có thể sụp đổ ngay tức khắc.
Lâu lâu Sầu mới vô lại NR vì bận nhiều quá. Nhưng dạo này vô NR thấy buồn ghê vì những tranh cãi, đấu đá nhau. Sầu xin phép được nói vài câu, dù mang tiếng spam. XIn được nói luôn rằng, mọi diễn đàn trên mạng hầu hết đều là diễn đàn mở, mọi người đều có quyền tham gia nếu thấy yêu thích, thấy hợp với mình.
Như NR cũng vậy, mọi người có yêu thơ văn, có cùng những sở thích, những niềm say mê giống nhau là văn thơ, kết bạn và nhiều nhiều điều nữa thì mới vào đây tham gia. Vì thế đã xác định tham gia sân chơi mở thì hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, cởi mở và cầu thị, mở tấm lòng với mọi người để được đón nhận lại những điều tốt đẹp dành cho nhau, có thêm những người bạn tốt.
Vậy thì vì sao chỉ vì những vấn đề nhỏ rồi phải tranh cãi, đấu đá, xỏ xiên miệt thị nhau nọ kia, làm mất vui, mất đoàn kết giữa mọi người như vậy. Sao mọi ngưòi không bớt đi một chút những cái tôi của mình để có thể hòa đồng cùng tất cả. Còn nếu một khi tham gia mà vì điều nọ điều kia không hài lòng, không hứng thú nữa thì có thể rút lui, không tham gia nữa có sao đâu, tại sao cứ phải cãi cọ như trẻ con thế. Là sân chơi mà, thích thì đến, ko thích thì đi, có ai cấm được đâu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, diễn đàn cũng là một xã hội thu nhỏ, có người già, người trẻ, người thế này, người thế kia, vì thế ko thể tránh khỏi việc có bất đồng nào đó. Chỉ mong mọi người khi phát ngôn, khi hành động việc gì cũng nên suy nghĩ, nên đặt mình vào địa vị người mà mình nói, đặt mình vào địa vị những thành viên khác phải chứng kiến những điều không hay, để thấy được các khía cạnh của vấn đề mà cư xử cho hợp lẽ, cho khách quan. Đừng để mất hết hòa khí và tình cảm dành cho nhau, cho tập thể. Hãy nói bằng tinh thần xây dựng chứ đừng phá hoại, điều đó chỉ làm xấu thêm vấn đề. Xin cảm ơn. Nếu cho rằng Sầu đã spam thì Mod hay Min hãy xóa bài giùm. Xin cảm ơn!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
TRời, nhờ sửa dùm cái tên thôi, sao lại xoá hết vậy MOd?
Haha không thể có ý kiến ở đây thì báo dùm cái, hay chỉ nhầm lẫn về ý nghĩa?