Khổ khổ, khổ...PN VN mình nhẫn nhục thật đấy...Mỗi khi đọc báo, ON chẳng bao giờ đọc những mục như thế này. Bức xức lắm.
Khổ khổ, khổ...PN VN mình nhẫn nhục thật đấy...Mỗi khi đọc báo, ON chẳng bao giờ đọc những mục như thế này. Bức xức lắm.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Phải nói sức chịu đựng, lòng quả cảm của PN VN thật đáng nể! Nhưng theo ý KHT, VH VN đã in sâu vào nếp nghĩ của mỗi chúng ta. Có những việc biết là không tốt nhưng để thoát ra. Không hoàn toàn đơn giản như mình nghĩ!
Cuộc sống đa dạng và phức tạp hơn nhiều. Nếu chúng ta thấy mặt trái của XH, thấy mặt trái của con người nhiều hơn. Có lẽ chúng ta sẽ bớt kỳ vọng hơn, bớt cố chấp hơn và dễ dàng thích nghi cũng như tìm ra cách hóa giải thích hợp nhất. Thay vì đối đầu, hãy thử làm ngược lại những gì mình đã nghĩ đã làm. Không chắc điều đó sẽ mang lại kết quả tức thì nhưng nhất định nó sẽ chuyển biến.
Đa dạng trong cách hành xử cũng góp phần tô điểm cho sự hấp dẫn của cuộc sống. Hãy là bốn mùa thay đổi. Đừng chỉ chăm chăm vào cái nóng gay gắt của mùa hè.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.