Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
Oa Nữ thích coi xiệc Trung cộng và Nga sô. , Còn xiệc VN thì ko còn nhớ nổi trong tiềm thức mình đã coi từ bao giờ.

Em cũng vậy! Không chỉ rối mà xiếc, tuồng, chèo, cải lương, kịch nói... đã không biết làm mới mình. Càng ngày càng xuống cấp và mất khán giả. Nếu xem những tiết mục ảo thuật của David Copperfield và các tiết mục xiếc của các nền nghệ thuật phát triển như Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc... thì sẽ thấy xiếc VN quá ư lạc hậu. Nhưng quả thực BLV chứng kiến cảnh các diễn viên xiếc của VN thực hiện đi thực hiện lại một số động tác kỹ thuật mà vẫn bị hỏng. Thấy tội nghiệp lắm. Giống như anh ăn 1 bát cháo mà bắt anh phải bê 1 bao tải đá vậy! Đời nghệ sĩ xiếc cũng quá ngắn chỉ tới 32 tuổi là out, đã vậy khi về vườn thì mắc đủ những căn bệnh nghề nghiệp như thoái hóa cột sống, bị gẫy xương... Họ cũng khổ lắm, đồng lương không đủ nuôi gia đình, thì làm sao có thể nuôi cho mình 1 cơ thể cường tráng, đẹp để khán giả ngắm. Thôi, chia sẻ tí suy nghĩ riêng vì lĩnh vực này BLV am hiểu nhiều. Nhưng nhà mình thì không mấy quan tâm lắm. BLV lại về dưa góp cho topic Vườn thơ, Blog và Nhiếp ảnh... Hic.