Ở bên này, mấy năm về trước, On có coi một show trên tivi, phỏng vấn mấy anh chàng làm cái nghề, vừa được ăn, được nói, được gói mang về này Thấy họ kiếm tiền nhiều kinh khủng...
Và cũng theo kn của ON, mỗi khi đi DL ở nơi đâu, ON có enjoy một CLB quốc tế, mình thường phải đăng ký tua gai theo yêu cầu của mình từ mấy tháng trước. Nếu muốn chuyên về xxx thì có xxx. Nếu muốn tri thức thì có tri thức, nếu muốn học giả thì có học giả. Bất cứ ngôn ngữ, màu da, tuổi tác nào họ cũng kiếm cho bằng được. tiền trả thẳng cho CLB. sau đó khi chia tay họ, họ đưa cho mình một tờ mẫu đề điền nhận xét về thái độc phục vụ của họ vào., rồi gửi về CLB.

Giá cả ON ko được biết họ được nhận bao nhiêu, xong cái giá mà mình phải trả cho CLB thì chênh lệch đến ngạc nhiên. Thì ra cái não bộ trị giá gấp rưỡi lần cái hạ bộ của một tua gai.