Xin chia buồn cùng Anna và gia đình, mong linh hồn của ông mãi mãi an lành!




Xin chia buồn cùng Anna và gia đình, mong linh hồn của ông mãi mãi an lành!
Xin chia buồn cùng gia đình Anna.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Thành kính phân ưu
Mong Anna và gia đình sẽ vượt qua những đau thương này!
Xin chia buồn cùng Anna, mong Anna và gia đình mau vượt qua nỗi mất mát này.
Xin chia buồn cùng Anna và gia đình.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Xin chia buồn cùng gia đình Anna.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Đám tang vừa xong, mọi việc tương đối tốt đẹp. Anna cám ơn mọi người đã chia buồn & cầu nguyện cho ông. Xin ghi nhớ tấm lòng của ace trong NR.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...