Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #3
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Ngâu về nhớ mẹ

    Ngâu về tháng bảy rớt rơi
    Để lòng ôm nỗi rối bời mẹ ơi
    Buồn vương một kiếp bên đời
    Con giờ xa xứ chơi vơi một mình
    Mẹ giờ xa khuất bóng hình
    Cho con ngấn lệ im thinh nhớ về
    Đâu rồi nắng bạc triền đê
    Đâu rồi ngâu tím chiều quê đượm buồn
    Mưa giờ mưa vẫn cứ tuôn
    Con giờ con ngóng về nguồn mẹ ơi.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Quân (30-12-2010),Sheiran (26-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •