Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #2
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Viết tiếp vần thơ một người bạn

    Mẹ ....

    Thiếu mẹ rồi, buồn ... buồn lắm Mẹ ơi!

    Con xa mẹ ôm một nỗi đau đời
    Trong giấc ngủ chập chờn vương nước mắt
    Vắng mẹ rồi tim con se sắt
    Bước đường đời con biết mình mồ côi

    Đường trầm luân qua mấy kiếp luân hồi
    Vẫn nguyện lòng xin làm con của mẹ
    Chiều hôm nay trời không vương nắng nhẹ
    Cuối nguyện cầu mong giờ phút bình an

    Vắng mẹ rồi đời con bước lang thang
    Trong tâm tưởng vẫn khát khao thầm gọi
    Tiếng Mẹ ơi, con quý nhất cuộc đời....
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Sheiran (26-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •