Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #7
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Thăm mẹ

    Con về thăm mẹ bên sông
    Một chiều mưa phủ mênh mông là buồn

    Mưa chiều mưa vẫn mưa tuôn
    Con - người xa xứ về nguồn mẹ ơi

    Ngồi bên cạnh mẹ lệ rơi
    Ngày về chưa ấm lại rồi phải đi

    Thân con như cánh chim di
    Nổi trôi khắp xứ những khi mùa về

    Chiều nay mưa đọng tái tê
    Lệ rơi thấm mặn triền đê quê mình

    Nhìn lên trời rộng thinh thinh
    Riêng con nhuốm kiếp phiêu linh mất rồi

    Phận đời con biết nổi trôi
    Vì con vắng tiếng ru hời mẹ yêu
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Phu sinh (19-11-2010),SunWild (19-11-2010),thuphong (31-12-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •