Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #4
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Nhớ mẹ

    Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
    Nhớ trời tháng bảy cô liêu mưa ngàn
    Giờ đây xa cách muôn ngàn
    Ngâu buồn nhớ mẹ hai hàng lụy vương
    Con giờ xa xứ dặm trường
    Đêm buồn nức nở đoạn trường mẹ ơi
    Nẻo đời nước mắt con rơi
    Khóc phương trời lạ chơi vơi giữa dòng
    Vắng xa con biết long đong
    Ngồi đây nhớ mẹ mà lòng con đau
    Còn đâu tiếng nói ngọt ngào
    Còn đâu tiếng hát vút cao ân tình
    Giờ đây dâu biển điêu linh
    Con ngồi con nhớ ân tình mẹ xưa.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Quân (30-12-2010),Nhudadauyeu (26-08-2010),Sheiran (26-08-2010),TeacherABC (26-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •