Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Vần thơ cho mẹ

    ...

    Chông chênh ghế gỗ ta ngồi
    Chiều tà nghiêng bóng mây trời hiu hiu
    Một mình quạnh vắng buồn thiu
    Tha hương con hiểu nhiều điều mẹ ơi

    Ngày xưa thơ bé thảnh thơi
    Giờ đây trăm nỗi đau đời riêng mang
    Thân con hạc nỗi mây ngàn
    Trông về quê mẹ hai hàng lệ rơi
    ....
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Quân (30-12-2010),Sheiran (26-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •