Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Con về một lát rồi đi
    Nhìn nhau đâu biết nói gì... mẹ ơi
    Lục bình
    cánh tím chơi vơi
    Triền đê mưa phủ rớt rơi nỗi buồn

    Con đi
    như nước xa nguồn
    Như dòng chảy ngược qua truông hững hờ
    Con đi vạn nẻo bơ vơ
    Quê hương bóng mẹ trong mơ ...
    vẫy chào

    Con về bao nỗi nôn nao
    Con đi vương lại...
    nghẹn ngào quanh mi
    Trần gian lắm cuộc chia ly
    Đi đi ở ở mấy khi vừa lòng

    Nhìn dòng sông tím mênh mông
    Lục bình trôi nổi
    chênh không mà buồn.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Dung_SHA (19-07-2011),Hàm Long (19-07-2011),Marat Safin (20-07-2011),Nhím con (19-07-2011),Phu sinh (19-07-2011),tanthinh (20-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •