Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Vần thơ cho mẹ

Threaded View

  1. #8
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Ðề: Vần thơ cho mẹ

    Dòng sông soi bóng tuổi thơ
    Vẫn còn in bóng giấc mơ thuở nào
    Vẫn còn bóng mẹ gian lao
    Tóc sương điểm trắng hao hao dáng gầy

    Giờ đây vẫn bóng trời mây
    Vẫn con sông chảy tràn đầy phù sa
    Như giờ con - mẹ cách xa
    Lòng con thổn thức quê nhà mẹ ơi

    Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
    Mơ màng như tiếng ầu ơi mẹ hiền
    Ôi ân tình mẹ thiêng liêng
    Thương con tần tảo chẳng phiền chẳng than

    Bụi trần dầu dãi gian nan
    Nỗi lòng nhớ mẹ gửi ngàn trời sao
    .....
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Phu sinh (29-11-2010),thuphong (31-12-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •