"Dù ai buôn bán đâu đâu
Đến rằm tháng bảy mưa ngâu thì về"
Con quỳ lạy phật Thích Ca
Cầu Người phổ độ mẹ cha sống đời
Mỗi rằm tháng bảy Người ơi
Nụ hoa hồng thắm cùng lời khấn xin
Ước mong mãi trọn thâm tình
Mẹ cha là cả niềm tin trong đời
Con dù phiêu bạt khắp nơi
Vẫn không quên được vùng trời quê hương
Dù đi vạn nẻo trăm đường
Không đâu bằng được tình thương mẹ hiền
Dẫu là xuôi ngược vạn miền
Tình cha vời vợi thiêng liêng khôn cùng
Tình thương rộng lớn mênh mông
Biển Đông chẳng thể mà đong cho đầy
Ơn kia thăm thẩm trời mây
Thái Sơn cũng chẳng một ngày sánh ngang
Nay rằm tháng bảy Vu Lan
Con quỳ kính lạy, thắp nhang nguyện cầu
Cõi đời muôn vạn niềm đau
Đừng vương mắt mẹ, đừng sầu thân cha
Con quỳ lạy phật Thích Ca
Mong Người minh chứng thiết tha lời này