Bữa trưa oder PZ cho trẻ con. Bữa chiều nấu thịt bò gân với dưa cải nén cùng mía tươi, giềng, vàng ươm thơm phưng phức.
Nghĩ đến trẻ con thích ăn thịt nạc, ko thích bất cứ tí gân mỡ nào, lại mang thịt bò ra tẩm ướp để xào.

Bỏ mấy khúc cá phile ra để tẩm bột chiên. Vắt chút chanh lên cho đỡ tanh để chốc rửa. Con trai gửi thấy mùi cá nhăn mặt, sợ mẹ lườm và phải ghe lại bài thuyết giảng về cá nên chạy thật nhanh...

Con gái bây giờ khá hơn ngày xưa nhiều. Ra ngoài đời va chạm nhiều, ko còn chảnh choẹ về ăn uống như trước kia nữa
Có khi trẻ con ko thích ăn món lạ, kệ cho đói...Nhiều khi thấy ôm bụng nhăn nhó kêu đau...Gọi ra nghe thuyết pháp.

-U guy nghĩ nhịn ăn được là mình giỏi, mình gan, mình giữ được nguyên tắc?...Mom ko ép các con những gì mà các con ko thích, Nhưng các con có nghĩ rằng nếu mà mình có thể tập được ăn những món ăn đó, các con còn giỏi hơn nữa ko?...
- Nhịn được đói đâu phải là tài giỏi, làm sao khỏi phải nhịn đói mới là tài giỏi...
Nghe mẹ nói khích, bây giờ khá lên nhiều...Đang nghĩ làm sao huấn luyện cho trẻ con ăn được các loại mắm...Thèm ăn bò nhúng dấm chấm mắm nêm, thịt luộc cuốn với mắm thái, mắm tôm chà, cá thu trà. Chả cá Lã vọng ăn với mắm tôm...