Bài 1 đến 10/11

Chủ đề: Mây và núi.

Threaded View

  1. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Mây và núi.

    Chị ơi, thực ra là em đi Tam Đảo từ trước chuyến công tác MN vừa rồi. Tam Đảo chỉ cách Hà Nội chừng 70 - 80 km, đường đi rất đẹp. Thị trấn Tam Đảo nằm ở độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển, không khí trong lành, khác hẳn những cái nóng bức, ngột ngạt ở Hà Nội nên hầu như hè nào nhà em cũng đi Tam Đảo một vài lần, để tránh cái nóng của HN. Thường là chiều thứ 6 đi, chiều CN về, cũng tiện. Nhiều người không thích TĐ, bảo nó buồn tẻ quá. Triplec thì ngại những nơi náo nhiệt nên rất thích Tam Đảo. Thích nhất là những sáng sương mù phủ kín phố núi, trông lãng mạ vô cùng.

    Triplec gửi chị xem mấy ảnh Tam Đảo nữa này .


    Ảnh này chụp năm ngoái, 2009. Ba ngọn núi phía sau Triplec gọi là Tam Đảo đấy.











    Mấy ảnh này chụp hè 2007










    Chị có thấy vạch sáng sau lưng Triplec ở ngang tấm ảnh dưới đây không? Đó là đường chân trời đấy. Trời mù sương nên đất và trời hầu như hòa vào nhau



    (to be continued)
    Last edited by Triplec; 12-09-2010 at 08:43 PM.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (11-09-2010),OA _ NỮ (12-09-2010),Phu sinh (12-09-2010),SunWild (12-09-2010),thuphong (11-09-2010),yeu100C (12-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •