Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/526

Chủ đề: Vân thi quán

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì... danh xưng "đại ca" thì chỉ có một mình NN gọi Lão K, còn "đại tẩu"... hình như cũng chỉ có một người gọi Triplec như thế, còn có liên quan gì với nhau hay không thì... bí mật chưa thể bật mí .... Chỉ biết rằng... ngày xưa Triplec đã... nhận nhẫn của một... Lão... rồi có điều chiếc nhẫn ấy đã bị thay vì... "héo"... hay chưa thì phải hỏi Triplec


    Ho ho... Vậy là mình lại đoán chắc trùng roài... Nhưng 2 giọng văn của hai người này khá là khác nhau... Có thể vì thế mà hút nhau nhỉ? Đôi khi đọc Bou cứ tưởng Lão K là 1 cậu trai trẻ đầy tinh nghịch cơ...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (13-08-2010),NHAT NGUYET (13-08-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ho ho... Vậy là mình lại đoán chắc trùng roài... Nhưng 2 giọng văn của hai người này khá là khác nhau... Có thể vì thế mà hút nhau nhỉ? Đôi khi đọc Bou cứ tưởng Lão K là 1 cậu trai trẻ đầy tinh nghịch cơ...

  4. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ho ho... Vậy là mình lại đoán chắc trùng roài... Nhưng 2 giọng văn của hai người này khá là khác nhau... Có thể vì thế mà hút nhau nhỉ? Đôi khi đọc Bou cứ tưởng Lão K là 1 cậu trai trẻ đầy tinh nghịch cơ...
    Bou đoán ... trật lất. Đúng là con nít ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt tò mò chuyện người lớn.

    Ngày xưa T nhận nhẫn cỏ của lao.ngoandong, lúc đó LK còn chưa sinh ra.

    Bây giờ lao.ngoandong đang uỷ quyền cho NN nhắc chuyện ngày xưa, đòi lại "quyền lợi cốt lõi"

  5. Có 2 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    hahaha (13-08-2010),NHAT NGUYET (13-08-2010)

  6. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Bou đoán ... trật lất. Đúng là con nít ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt tò mò chuyện người lớn.

    Thế Lão K muốn B đoán thế nào cho khỏi "trật lất" ? Gớm cứ làm như già lắm mà chê người ta là con nít ăn chưa lo, no chưa tới... Ối rời ơi... B cũng thích được làm con nít như vậy lắm đó mà không được ...Mà sao cái vụ này tỉ Tri lại giữ thái độ im lặng thế cơ chứ...


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  7. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Thế Lão K muốn B đoán thế nào cho khỏi "trật lất" ? Gớm cứ làm như già lắm mà chê người ta là con nít ăn chưa lo, no chưa tới... Ối rời ơi... B cũng thích được làm con nít như vậy lắm đó mà không được ...Mà sao cái vụ này tỉ Tri lại giữ thái độ im lặng thế cơ chứ...
    Hì hì... Thấy Bou. cứ đoán già đoán non, loạn xị cả lên, nên NN đùa dai, tung hoả mù, cho vui nhà vui cữa thôi, chứ không có sự "liên quan" nào theo hướng của Bou. nghĩ cả . Chỉ có chắc chắn một điều... "họ" là những người bạn rất thân nhau ngay từ những ngày chưa gặp mặt, thân nhau đủ để vượt qua nửa vòng trái đất để tìm đến nhau. Mối ân tình này NN vẫn nghĩ đó cái được lớn nhất của "cõi ảo". Cho đến giờ con gái của NN thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm lâu nay Bác "Tư", cô Trip... có nói chuyện với bố không, mấy người ấy thế nào...?

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    Lão K (14-08-2010),Triplec (14-08-2010)

  9. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì... Thấy Bou. cứ đoán già đoán non, loạn xị cả lên, nên NN đùa dai, tung hoả mù, cho vui nhà vui cữa thôi, chứ không có sự "liên quan" nào theo hướng của Bou. nghĩ cả . Chỉ có chắc chắn một điều... "họ" là những người bạn rất thân nhau ngay từ những ngày chưa gặp mặt, thân nhau đủ để vượt qua nửa vòng trái đất để tìm đến nhau. Mối ân tình này NN vẫn nghĩ đó cái được lớn nhất của "cõi ảo". Cho đến giờ con gái của NN thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm lâu nay Bác "Tư", cô Trip... có nói chuyện với bố không, mấy người ấy thế nào...?
    Èo, ghét NN rồi
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Èo, ghét NN rồi
    Thôi...rồi... NN ơi! lại khổ thân nữa rồi... con gái nói ghét là... Còn đàn bà nói ghét là... đáng đời nhá!

  11. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Èo, ghét NN rồi
    Hihi, thất vọng quá hả Boulevard?

  12. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (13-08-2010)

  13. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Hihi, thất vọng quá hả Boulevard?

    Không thất vọng vì những gì là ẩn số luôn kích thích mọi người mà chị. Thất vọng vì cứ nghĩ NN không biết nói dối cơ... Hóa ra là cũng thành thần... Với lại tại NN nói thế nên Boulevard mới dạm mạn phép nghĩ xa hơn tí...


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (14-08-2010),NHAT NGUYET (14-08-2010),Triplec (14-08-2010)

  15. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Bou đoán ... trật lất. Đúng là con nít ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt tò mò chuyện người lớn.

    Ngày xưa T nhận nhẫn cỏ của lao.ngoandong, lúc đó LK còn chưa sinh ra.

    Bây giờ lao.ngoandong đang uỷ quyền cho NN nhắc chuyện ngày xưa, đòi lại "quyền lợi cốt lõi"
    Cái vụ này bây giờ hóa ra phức tạp quá rồi ... Nhẫn cỏ ngày xưa, rồi làm đại tẩu, rồi tình nguyện gia nhập tam cung lục viện, hihi. Bây giờ quan hệ chẳng chịt quá...! Không biết xưng hô với đại ca, nhị ca và đại tẩu như thế nào nữa, có ai giãi được cách xưng hô này không?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •