Bài 1 đến 10/526

Chủ đề: Vân thi quán

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Yes, chị cũng nhầm, nên chị nói cái nhầm của chị ra với người ấy. nên người ấy nhầm theo.(Thà nhầm còn hơn bỏ sót) mà em.

    Chị còn nhớ mãi câu của người đó than thở trên diễn đàn khi vụ của LND bùng nổ. "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" Ôi thật là si tình và dễ thương.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ôi thật là si tình và dễ thương.
    Cái này có phải là thương nhầm còn hơn bỏ sót không chị ơi

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Dạo này điện đóm ở HN phập phù quá. May mà khu nhà mình từ đầu mùa chưa thấy bị cắt điện hôm nào, chỉ có tuần trước mất điện gần 1 ngày vì cái dây điện đầu ngõ bị chập, đứt.
    Thấy EVN thanh minh vì ông trời mãi chẳng chịu mưa nên không có nước làm điện. Chẳng biết đó có phải là lý do chính để thiếu điện không nhưng cũng đưa lên đây tấm hình hồ Hoà Bình mùa cạn nước. Tất nhiên mình không chủ ý chụp nước cạn nhưng nhìn vách núi trong hình cũng thấy nước cạn khá lớn so với mức bình thường.


    Last edited by Triplec; 01-07-2010 at 12:09 AM.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cái này có phải là thương nhầm còn hơn bỏ sót không chị ơi
    Biết là nhầm, nhưng vẫn nương theo cái nhầm đó để mà đạt được mục đích. Ôi có Du nào, Lượng nào mà sánh bằng,
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cái này có phải là thương nhầm còn hơn bỏ sót không chị ơi
    Cái vụ này thì LT rành hơn cả nè, đại tẩu!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Cái vụ này thì LT rành hơn cả nè, đại tẩu!
    Có phải vì vậy mà mang thẹo đầy người phải không lão đệ?

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Cái vụ này bây giờ hóa ra phức tạp quá rồi ... Nhẫn cỏ ngày xưa, rồi làm đại tẩu, rồi tình nguyện gia nhập tam cung lục viện, hihi. Bây giờ quan hệ chẳng chịt quá...! Không biết xưng hô với đại ca, nhị ca và đại tẩu như thế nào nữa, có ai giãi được cách xưng hô này không?
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Vụ này phải bắt đền đại ca thôi. Đại ca phải xử cho công bằng nha! Cái vụ gia phong này làm đệ ức lắm đó! Mx chỉ có 2 người lọt qua được kẻ tay của đệ, hihi.
    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Bộ có chuyện tình nguyện gia nhập tam cung lục viện nữa sao?

    LT không cẩn thận coi chừng bị nát gáo đó. Lúc này T là "sử tử Hà Đông" chính hiệu, từ trong ra ngoài, không còn hiền như ngày xưa nữa đâu.
    Nghe đại ca nói gì chưa lão đệ, hihi...
    Last edited by Triplec; 14-09-2010 at 10:58 AM.

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Nghe đại ca nói gì chưa lão đệ, hihi...
    Đại huynh đừng lo. Đệ có khẩu quyết và chuyên môn dạy sư tử mà, hihi.
    Chả bao giờ chết được đâu. Chỉ bị trầy khắp người thôi! Mà ôm được sư tử và mèo thì có bị trầy vi tróc vẩy cũng xứng đáng phải không huynh, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Yes, chị cũng nhầm, nên chị nói cái nhầm của chị ra với người ấy. nên người ấy nhầm theo.(Thà nhầm còn hơn bỏ sót) mà em.

    Chị còn nhớ mãi câu của người đó than thở trên diễn đàn khi vụ của LND bùng nổ. "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" Ôi thật là si tình và dễ thương.
    "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Đọc lại câu này không khỏi bật cười vì sự việc được phóng đại quá mức... nhưng đồng thời phải nghiêng mình thán phục trước trí nhớ kỳ lạ của Oa Nữ, ngay cả những người trong cuộc cũng không còn nhớ, trong khi Oa Nữ chỉ là "người quan sát" mà lại co thể nhớ tường tận như thế, quả là đáng kính nể.

    Có một chuyện vui vui, tiện thể nhắc lại, không biết Oa Nữ và Triplec có còn nhớ không? Nhân vật thốt ra câu nói trên có làm thơ và bị LND trêu (trêu ghẹo, đùa cợt theo đúng phong cách của LND lúc bấy giờ) đại khái với ý là:

    "Làm thơ mười bảy chữ
    Bị đánh bốn chục hèo
    Làm thơ một trăm chữ
    Đít teo"


    Hehe không ngờ "hắn" tự ái, và com. đó phải xóa đi, dù đọc rất vui và hóm hỉnh.


  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Đọc lại câu này không khỏi bật cười vì sự việc được phóng đại quá mức... nhưng đồng thời phải nghiêng mình thán phục trước trí nhớ kỳ lạ của Oa Nữ, ngay cả những người trong cuộc cũng không còn nhớ, trong khi Oa Nữ chỉ là "người quan sát" mà lại co thể nhớ tường tận như thế, quả là đáng kính nể.

    Có một chuyện vui vui, tiện thể nhắc lại, không biết Oa Nữ và Triplec có còn nhớ không? Nhân vật thốt ra câu nói trên có làm thơ và bị LND trêu (trêu ghẹo, đùa cợt theo đúng phong cách của LND lúc bấy giờ) đại khái với ý là:

    "Làm thơ mười bảy chữ
    Bị đánh bốn chục hèo
    Làm thơ một trăm chữ
    Đít teo"


    Hehe không ngờ "hắn" tự ái, và com. đó phải xóa đi, dù đọc rất vui và hóm hỉnh.

    May hồi đó NN ko bị bè lũ 4 hoa quất đó, nhất là bông hoa súng tổ chảng dẫn đầu...
    Ôi, một thời để nhớ, và sẽ ko bao giờ quên.;
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •