Bài 1 đến 10/526

Chủ đề: Vân thi quán

Threaded View

  1. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Triplec cũng mong ước quán được như xưa. Hy vọng với sự giúp sức của anh và bạn bè, mong ước ấy sẽ thành sự thực.

    Triplec cũng nhớ những vần thơ mây - gió năm xưa. Nhưng hình như trí nhớ về thời gian của Triplec tốt hơn của anh thì phải


    Không tên 1

    Gió nhớ ai, quấn qua quấn quít!
    Mình nhớ ai?
    Mây!
    Gió bềnh bồng
    Mây ơi mây!
    Về thôi kẻo muộn
    Nhạt nắng rồi, còn nhớ nhau không?

    LNĐ.20.9.2008



    Vô đề 1

    Trời không nắng mây sầu u tối
    Gió bỏ đi
    Mây...
    Lặng trong lòng
    Mây ơi mây!
    Thôi tan thành nước
    Trả lại người, về với hư không.

    Triplec - Sept. 20, 2008



    Không tên 2

    Trời ươm nắng mây hồng đôi má
    Gió vờn mây
    Mây...
    Dậy sắc màu
    Mây ơi mây!
    Quyện theo cùng gió
    Đón ráng chiều, sưởi ấm cho nhau.

    LNĐ 21.09.08



    Vô đề 2

    Mây theo gió tìm nơi nắng ấm
    Nắng trốn mây
    Mây…
    Tủi trong lòng
    Gió ơi gió!
    Mây đi cùng gió
    Nắng nhạt rồi, gió bỏ mây không?

    Triplec - Sept. 20, 2008

    Last edited by Triplec; 04-06-2010 at 11:12 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •