Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết

Mừng Vân Thi!

Cung chúc tỷ Tri đã dựng nhà
Vân Thi quán nhỏ mới khai hoa
Tao nhân hạ bút vui chung rượu
Mặc khách dừng chân thưởng chén trà
Chẳng giỏi cầm kỳ hùn tích truyện
Không hay thi hoạ góp lời ca
Gần xa dẫu ảo mà lòng thật
Vẫn thế chân tình ta với ta

Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết

Ước...

Trầm tư trở lại ghé thăm nhà
Lối cũ em về ngập nắng hoa
Thủa ấy trao lời nơi quán rượu
Giờ đây gởi ý chốn thư trà
Đường duyên mấy buổi gom lời hát
Giấc mộng bao ngày góp tiếng ca
Nguyện ước thời gian quay trở lại
Sum vầy hạnh phúc ấm lòng ta...

LH 3/6

Lâu rồi mới về thăm lại nhà,thấy chủ quán dễ mến LH xin hoạ đôi vần với bác haha cho vui nhà..

Vui…

Hạnh phúc làm sao bạn ghé nhà
Đường xưa nắng trải rạng mầu hoa
Cố nhân thắm thiết mời ly rượu
Lữ khách thanh tao đãi tách trà
Rộn rã mê say từng nốt nhạc
Du dương tình tứ mỗi lời ca
Ưu phiền chốn ấy xin người bỏ
Để lại về đây mộng với ta

Triplec June 4, 2010

Cảm ơn hahaha và Lão hạc đã ghé thăm và đề thơ lên vách quán. Hai bạn nhớ thường về VTQ chơi nhé.