-
Re: Vân thi quán
Chờ ai nắng đã phai màu nhớ
Gió cũng thôi đùa với tóc mơ
Lối cũ đường xưa chiều hiu hắt
Mong chi một chút mối duyên hờ
Triplec
Hờ hững còn vương chiếc lá bay
Mơ hoa rã nát xác thân này
Tình xa từ thuở thu vàng rộ
Một mối duyên hờ khóe mắt cay.
1100i.
-
Có 8 thành viên cám ơn bài của 1100i:
get_out_cs (20-10-2012),kehotro (23-09-2012),loyal (23-09-2012),NHAT NGUYET (22-09-2012),OA _ NỮ (23-09-2012),Song Tử Nữ (01-10-2012),SunWild (22-09-2012),Triplec (22-09-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn