Bài 1 đến 10/526

Chủ đề: Vân thi quán

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Cùng quan điểm với LK và Triplec thích nhìn hơn thích xơi. Vì xơi mất đi cảm giác thèm. Uổng! Cái nào xơi là xơi, cái nào cúng là cúng.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (28-06-2011),Lão K (29-06-2011),Phu sinh (02-07-2011),Triplec (28-06-2011)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Thèm cũng là một điều hạnh phúc, nhưng chỉ thèm thôi, đừng ăn để giữ được hạnh phúc ... lâu hơn.
    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Triplec cũng nhất trí với quan điểm này của LK, ăn rồi lấy gì để mà thèm nữa, hihi...
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cùng quan điểm với LK và Triplec thích nhìn hơn thích xơi. Vì xơi mất đi cảm giác thèm. Uổng! Cái nào xơi là xơi, cái nào cúng là cúng.
    Adong: "Giá mà ta nghe được mấy lời này của các cô, các chú, ngay từ lúc ở trên Vườn Địa Đàng nhỉ... E... hèm... dưng mà... nếu ta chỉ nhìn và không xơi thì... làm gì có mấy chú, mấy cô, để bây giờ ngồi đó mà dạy ta nhỉ"

    Bà già: "Hú thị rớt bị bà già, bà hôn bà hít bà già không xơi... lẩm bẩm: có còn cái răng nào đâu nữa mà xơi" kakaka



  4. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Adong: "Giá mà ta nghe được mấy lời này của các cô, các chú, ngay từ lúc ở trên Vườn Địa Đàng nhỉ... E... hèm... dưng mà... nếu ta chỉ nhìn và không xơi thì... làm gì có mấy chú, mấy cô, để bây giờ ngồi đó mà dạy ta nhỉ"



    Cái này là khác nha, táo trên Vườn địa đàng của Adong (Adam?) thì Adong cứ xơi. Đồ của mình thì mình cũng xơi thôi, còn đồ thờ cúng thì như Kehotro nói đấy, chỉ để thờ cúng thôi, ăn vào đau bụng như chơi!

  5. Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Đông Quân (28-06-2011),hahaha (28-06-2011),Lão K (01-07-2011)

  6. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cái này là khác nha, táo trên Vườn địa đàng của Adong (Adam?) thì Adong cứ xơi. Đồ của mình thì mình cũng xơi thôi, còn đồ thờ cúng thì như Kehotro nói đấy, chỉ để thờ cúng thôi, ăn vào đau bụng như chơi!
    Trip nhầm rồi! Trái cấm (từ Cây Nhận thức Tốt và Xấu), là thứ duy nhất ở trong vườn Địa đàng không được xơi . Bỡi Adam trót xơi rồi nên mới bị Chúa đuổi xuống trần gian, sinh con đẻ cháu là chúng ta ngày nay
    Giá mà... Adam chỉ nhìn... thì con cháu của "ông ấy" toàn là những thiên thần, đâu phải làm những con người khổ sở và đầy tội lỗi

  7. Có 4 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    Nhím con (28-06-2011),OA _ NỮ (29-06-2011),thuphong (28-06-2011),Triplec (28-06-2011)

  8. #5
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cái này là khác nha, táo trên Vườn địa đàng của Adong (Adam?) thì Adong cứ xơi. Đồ của mình thì mình cũng xơi thôi, còn đồ thờ cúng thì như Kehotro nói đấy, chỉ để thờ cúng thôi, ăn vào đau bụng như chơi!
    Cái vụ này thì đúng. Nhưng mà vụ phở thì không hợp lý! Có ai nói là tui không xơi phở thì không phải thèm không?
    Thứ nhất, không xơi thì chẳng bao giờ biết được cái ngon của phở. Vậy thì, phở sẽ không bao giờ có mặt trên đời và cơm vẫn mãi muôn năm
    Thứ hai, có ai nói ăn xong phở rồi mất cảm giác thèm không? chưa chắc đúng? vì rất rất nhiều người ăn xong lại muốn ăn tiếp bát nữa hoặc ăn tiếp vào những ngày khác
    Thứ ba, cả 2 (cơm và phở) cùng do con người chế biến ra từ ... lúa gạo. Do đó, đều có quyền xơi và cúng => món nào cũng như nhau thôi
    Thứ tư, thà đừng thèm, thèm mà đứng ngó là nguồn gốc của sự đau khổ ... từ bên trong
    Thứ năm, con người vẫn là con người chứ không phải "thiên thần". Thậm chí, thiên thần còn bị tội đày xuống địa ngục làm quỷ Sa tăng (thiên chúa giáo) hay bị lưu đày khỏi thượng giới (phật giáo)
    Thứ sáu, thứ ... chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thế nào là tri kỹ, người tình, vợ chồng hay cơm, phở, hủ tíu ...
    Nói túm lại là ... rối một nùi mà chỉ trời mới biết!
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  9. Có 4 thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Lão K (01-07-2011),OA _ NỮ (29-06-2011),Phu sinh (02-07-2011),thuphong (29-06-2011)

  10. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Cái vụ này thì đúng. Nhưng mà vụ phở thì không hợp lý! Có ai nói là tui không xơi phở thì không phải thèm không?
    Thứ nhất, không xơi thì chẳng bao giờ biết được cái ngon của phở. Vậy thì, phở sẽ không bao giờ có mặt trên đời và cơm vẫn mãi muôn năm
    Thứ hai, có ai nói ăn xong phở rồi mất cảm giác thèm không? chưa chắc đúng? vì rất rất nhiều người ăn xong lại muốn ăn tiếp bát nữa hoặc ăn tiếp vào những ngày khác
    Thứ ba, cả 2 (cơm và phở) cùng do con người chế biến ra từ ... lúa gạo. Do đó, đều có quyền xơi và cúng => món nào cũng như nhau thôi
    Thứ tư, thà đừng thèm, thèm mà đứng ngó là nguồn gốc của sự đau khổ ... từ bên trong
    Thứ năm, con người vẫn là con người chứ không phải "thiên thần". Thậm chí, thiên thần còn bị tội đày xuống địa ngục làm quỷ Sa tăng (thiên chúa giáo) hay bị lưu đày khỏi thượng giới (phật giáo)
    Thứ sáu, thứ ... chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thế nào là tri kỹ, người tình, vợ chồng hay cơm, phở, hủ tíu ...
    Nói túm lại là ... rối một nùi mà chỉ trời mới biết!
    Bác Rồng Trắng diễn giải thì dài dòng vầy thôi chứ dịch Nôm thành ca khúc của Bác Phù nhà mềnh vẫn ca hàng ngày là như vầy thôi ạ:

    Sáng - chở Cơm đi ăn phở
    Trưa - chở Phở đi xơi cơm
    Tối - về nhà măm cơm
    Đêm - nằm mơ nhớ Phở

    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  11. Có 3 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    OA _ NỮ (30-06-2011),Phu sinh (02-07-2011),votinh (02-07-2011)

  12. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Ối rời... Các bác bình loạn vòng vèo quá... Mấy ngày không vào topic này... nhà em vào đọc loạn hết cả lên về mọi khái niệm, mọi ý tứ... nào Sa Tăng với chúa, nào Adam với Eva, nào Cơm với Phợ... haizzzz nhiều khẩu vị quá ... Em chỉ đọc câu thơ cuối của bác Tặc... chỉ tượng tưởng thôi đã cảm thấy rắc rối vòng vèo... Trời ạ.. 1 ngày mà chia sẻ nhiều thế... rồi công việc, rồi con cái... và chia cơm với phở.... Ôi... Mệt... Haizzzzz .

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  13. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    huongnhu (01-07-2011),kehotro (28-08-2012),Lão K (14-07-2011),votinh (02-07-2011)

  14. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ối rời... Các bác bình loạn vòng vèo quá... Mấy ngày không vào topic này... nhà em vào đọc loạn hết cả lên về mọi khái niệm, mọi ý tứ... nào Sa Tăng với chúa, nào Adam với Eva, nào Cơm với Phợ... haizzzz nhiều khẩu vị quá ... Em chỉ đọc câu thơ cuối của bác Tặc... chỉ tượng tưởng thôi đã cảm thấy rắc rối vòng vèo... Trời ạ.. 1 ngày mà chia sẻ nhiều thế... rồi công việc, rồi con cái... và chia cơm với phở.... Ôi... Mệt... Haizzzzz .

    Phở ăn nhiều sẽ có vị giống cơm. Cơm ít ăn sẽ có hương giống phở, hihi
    Cứ đơn giản hoá cuộc đời cho dể sống!
    Có những lúc hữu tình như vô tình và ngược lại
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  15. Có 4 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Đông Quân (02-07-2011),Boulevard (02-07-2011),kehotro (28-08-2012),Lão K (14-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •