Bài 1 đến 10/526

Chủ đề: Vân thi quán

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Đợi.

    Em vào quét lại tàn tro
    Mong tro tàn thành những lời thì thầm khe khẽ
    Phố đấy, người đâu mà lòng quạnh quẽ
    Trút vào thơ nỗi da diết vô vàn

    Hà Nội sang mùa nắng cứ lang thang
    Chạm vào đâu cũng nồng nàn là nắng
    Cơn mưa chiều dai dẳng
    Khóc màn đêm run lẩy bẩy đến khôn cùng

    Hà Nội thẫn thờ tìm người đấy, biết không?
    Sao im lặng khiến thời gian ngóng đợi
    Chẳng dám nghĩ niềm vui nơi trời mới
    Để tiếng thở dài buông xuống bớt trở trăn.

    Mong

    Hà Nội ơi, từng nỗi nhớ lặng thầm
    Làm sao gửi, tro tàn không lưu vết
    Nắng vẫn thế vẫn nồng nàn da diết
    Có biết chăng môi má đã nhạt phai?

    Hà Nội ơi, mãi thao thức đêm dài
    Mong ước cũ nay vùi trong tóc rối
    Hẳn nơi ấy người đang mơ ngày mới
    Để vui cùng mắt biếc với cỏ hoa!

    Hà Nội ơi, sao ký ức chẳng nhòa
    Cơn mưa hạ rơi trong lòng buốt giá
    Dẫu lạc bước thân nơi miền xa lạ
    Mong một lần trở lại dấu yêu xưa...

    Triplec May 3, 2013

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    1100i (03-05-2013),Boulevard (03-05-2013),get_out_cs (02-06-2013),kehotro (08-05-2013),Lão K (01-06-2013),Nhudadauyeu (07-06-2013),OA _ NỮ (04-05-2013),Phu sinh (04-05-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •