Trang 8 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... LastLast
Bài 71 đến 80/526

Chủ đề: Vân thi quán

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Tỷ Tri muốn cá sống lâu và khoẻ thì về bỏ bớt một số đồ trang trí ra khỏi hồ nha, các loại này đa phần được sơn bằng loại sơn không tốt, sẽ thôi ra nước gây nhiễm độc cho cá, đặc biệt là các viên bi, sỏi thuỷ tinh, được nấu bằng thành phần pha rất nhiều sodar, chúng thôi ra rất mạnh làm ghẻ cá.
    Đồ trang trí trong hồ nên dùng đồ gốm không sơn và đá, sỏi thiên nhiên.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Tỷ Tri muốn cá sống lâu và khoẻ thì về bỏ bớt một số đồ trang trí ra khỏi hồ nha, các loại này đa phần được sơn bằng loại sơn không tốt, sẽ thôi ra nước gây nhiễm độc cho cá, đặc biệt là các viên bi, sỏi thuỷ tinh, được nấu bằng thành phần pha rất nhiều sodar, chúng thôi ra rất mạnh làm ghẻ cá.
    Đồ trang trí trong hồ nên dùng đồ gốm không sơn và đá, sỏi thiên nhiên.

    Oh, cảm ơn hahaha nha. Vậy mà Triplec định chiều mua bình mới về sẽ bỏ bớt một số đồ trang trí của lũ trẻ trong bể cá ra và cho vào mấy viên bi thủy tinh rất đẹp Triplec mang từ bên kia về. Thế là ý định tranh phần trang trí bể cá với bọn trẻ không thành rồi

    Thực ra là Triplec ngày bé cũng có kinh nghiệm nuôi cá nhiều lắm, chính xác là kinh nghiệm đi hớt giun. Ngày xưa ông ngoại hai nhí có bể cá khá to. Khi Triplec còn học cấp 1 hay theo anh trai đi ra mấy cái rãnh, cống để hớt giun đỏ. Hớt cả bùn đất rồi đãi mãi, các con giun quấn vào nhau, mang về cho cá ăn. Đi theo anh thôi chứ Triplec chẳng có trách nhiệm gì trong việc nuôi cá cả. Bố và anh trai chăm bể cá lắm, tuần nào cũng thay nước. Anh còn đi hớt rong về thả vào bể cá nữa, rồi cả mấy thứ đồ gốm hình tòa tháp, ngôi chùa, hình cái cầu. Nhìn những con cá vàng, cá kiếm, cá mun, cá vạn long... bơi lượn quanh những cây rong, rồi chui qua gầm cầu, qua các ô nhỏ ở các tòa tháp nhỏ cũng thích lắm.

    Anh mình giờ cũng giống bố, có một bể cá to tướng dính vào tường. Nhìn cá bơi cũng vẫn thích nhưng mà lần nào đến thấy bác cũng đang cầm vợt hớt ốc trong bể cá ra, thấy sao mà ngại

  3. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Ðề: Vân thi quán

    Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MocXinh_MumMim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    545
    Thanks
    24
    Thanked 378 Times in 91 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

    Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.


    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    "Bè lũ 4 hoa"??? Danh xưng này NN chưa từng nghe Oa ơi? Chỉ nhớ được: Hoa Ti Gôn, BS Hoa Súng (phải không nhỉ?) và ML (nếu cũng được xem là hoa), nhưng hình như những "hoa" này đâu có thành một "bè lũ"? Còn... "quất" NN... thì... NN lúc ấy... "hiền khô"... đâu có tội tình gì đâu nhỉ?
    Anh NN chắc hok nhớ rõ rùi, 4 hoa đó em cũng chỉ nhớ đc có 3 hoa rưỡi thôi à, đó là: chuyentinhhoatigon, hoangoclan, Lan Dạ Hương, và "...rose" cái gì đó mà em chịu giờ không thể nhớ nổi... Chắc tại em già lú lẫn mất rùi...

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của MocXinh_MumMim Xem bài viết
    Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

    Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.
    Hi em, Mocxinh. Mấy hôm trước chị cũng chợt nghĩ, không biết Mocxinh dạo này thế nào rồi. Em vẫn khỏe chứ. Chị vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm của chị em mình ở Mx ngày nào. Nhớ nhất là "cuộc chiến hoa hồng"

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của MocXinh_MumMim Xem bài viết
    ... Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.
    Mĩm viện cớ đấy chị, do mãi chơi game đấy
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  7. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Triplec (21-07-2010)

  8. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của MocXinh_MumMim Xem bài viết
    Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

    Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.




    Anh NN chắc hok nhớ rõ rùi, 4 hoa đó em cũng chỉ nhớ đc có 3 hoa rưỡi thôi à, đó là: chuyentinhhoatigon, hoangoclan, Lan Dạ Hương, và "...rose" cái gì đó mà em chịu giờ không thể nhớ nổi... Chắc tại em già lú lẫn mất rùi...
    Các bà của MX mà gấu ó với nhau thì chẳng ai chịu nổi đâu. Hihi, hình như duy nhất có cái lão già mốc meo là gồng gánh nỗi các bà thôi. Đúng là tam cung lục viện! chia phe mà đánh đấm nhau! May mà thời đó chỉ có thứ thiếp CTHTG là dám xực LT thôi nhưng mà sau đó cũng bó gối xin hàng xếp vào hàng thứ thiếp để nâng khăn sửa túi, hihi. Kỹ niệm đáng nhớ!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm

    Boulevard ơi, cá vẫn sống khỏe những chị bận quá chưa post ảnh lên được.

  10. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Ðề: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Tranh thủ vào NR sau khi check và trả lời mấy e-mail. Thấy thông báo của Admin là đã quy hoạch khu phố Blog thành các xóm nhỏ. Nhà mình nằm trong xóm Thiên Bình - Libra. Sao không có xóm Song ngư nhỉ?
    Hi vọng chú cá nhỏ sẽ sống khỏe và vui trong sự thương yêu của nhà chị Triplec. Minh Anh nhà em thì thích nuôi thỏ. Mà giống thỏ nuôi thì phải có chuồng rộng và phải có địa bàn rộng. Khi BLV ở nhà cũ rộng có vườn hoa và cũng nuôi các chú thỏ. BLV thường đi hái lá sắn dây cho thỏ ăn. Đằng này, năm ngoái ông ngoại vì quý cô cháu gái MA nên quyết định sắm cho 2 con thỏ trắng nhỏ. Nó thích và nhốt thỏ vào 1 cái hộp giấy to bọc tủ lạnh. Ôi rời, hai chú thỏ làm cả nhà loạn hết cả lên vì mùi là mùi... Rốt cuộc phải mang đi cho chị giúp việc. Bé cứ tiếc ngẩn ngơ. Nhà BLV hiện cũng có 1 bể cá ở trên gác, đợt rồi nóng có mấy chú cá vàng bị chết vì nước nóng như sôi, có chú rùa là sống lâu nhất phải tới 5 năm rồi... Bé Minh Anh cứ tiếc hùi hụi.
    Cũng hơi là lạ khi vào mục blog... Nhưng sự mới lạ cũng có những cái thú vị của nó.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  11. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Vân thi quán

    Lại còn 3 hoa rưỡi...Hihihi

    Khi một hoa rơi rụng, tất cả lại hoa khác cũng úa tàn...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 8 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •