Trang 41 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... LastLast
Bài 401 đến 410/526

Chủ đề: Vân thi quán

  1. #401
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    LT có mấy tấm hình chim đẹp nè, mọi người vung bút đi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    1100i (17-09-2012),Độc hành (18-09-2012),get_out_cs (17-09-2012),kehotro (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  3. #402
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    LT có mấy tấm hình chim đẹp nè, mọi người vung bút đi
    Đệ phang ngay thôi.

    Ngứa mỏ giúp nhau chúng gãi mồm
    Nghiêng đầu vặn cổ ngỡ là hôn
    Trông dường thắm thiết yêu thương lắm
    Dựng cánh lông xù nghỉnh cả ...rôn
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    1100i (17-09-2012),Độc hành (18-09-2012),get_out_cs (17-09-2012),MinhThy (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (17-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  5. #403
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Đệ phang ngay thôi.

    Ngứa mỏ giúp nhau chúng gãi mồm
    Nghiêng đầu vặn cổ ngỡ là hôn
    Trông dường thắm thiết yêu thương lắm
    Dựng cánh lông xù nghỉnh cả ...rôn
    Huynh phang đệ cũng phang thôi nhưng mà phang bằng lục bát dân dã cho chị Triplec sợ

    Trông xa cứ tưởng cái gì
    Lại gần cũng chẳng biết chi mà lần
    Xem xong bụng dạ tần ngần
    Đi đến kết luận: Chúng cần có nhau.

    Last edited by 1100i; 17-09-2012 at 01:09 AM.

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Độc hành (18-09-2012),get_out_cs (17-09-2012),kehotro (17-09-2012),MinhThy (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (17-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  7. #404
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Huynh phang đệ cũng phang thôi nhưng mà phang bằng lục bát dân dã cho chị Triplec sợ
    Trông xa cứ tưởng cái gì
    Lại gần cũng chẳng biết chi mà lần
    Xem xong bụng dạ tần ngần
    Đi đến kết luận: Chúng cần có nhau.


    Tiếp lục bát với I nha

    Trời xanh xanh biếc một màu
    Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
    Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
    Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    1100i (17-09-2012),Độc hành (18-09-2012),get_out_cs (17-09-2012),kehotro (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012)

  9. #405
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Tiếp lục bát với I nha

    Trời xanh xanh biếc một màu
    Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
    Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
    Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng
    Em vừa nhậu, cứ biêng biêng
    Sao mà hoạ được chung chiêng thế này
    Thôi thì vái chị một tay
    Đại ân đại nghĩa thân này dám quên

    E ngất ngưởng rồi, xin nợ chị vậy. Hai sư huynh vào giúp đệ với.

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Độc hành (18-09-2012),kehotro (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (18-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  11. #406
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Em vừa nhậu, cứ biêng biêng
    Sao mà hoạ được chung chiêng thế này
    Thôi thì vái chị một tay
    Đại ân đại nghĩa thân này dám quên

    E ngất ngưởng rồi, xin nợ chị vậy. Hai sư huynh vào giúp đệ với.
    Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
    Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
    Vào đây dạ những bâng khuâng
    Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo

    Đệ bỗng dưng nổi hứng đi mần thơ mà định dọa cho chị Triplec sợ! Thôi đã trót thì trét, huynh cũng liều thân bồi họa cùng chị Triplec dăm vần.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    1100i (17-09-2012),Độc hành (18-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (18-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  13. #407
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
    Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
    Vào đây dạ những bâng khuâng
    Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo

    Đệ bỗng dưng nổi hứng đi mần thơ mà định dọa cho chị Triplec sợ! Thôi đã trót thì trét, huynh cũng liều thân bồi họa cùng chị Triplec dăm vần.
    Đệ doạ là doạ thế thôi, cứ nghĩ chị ấy sợ thơ Điên, ai dè...

    Tôi thề chẳng dám múa may
    Trêu chị Triplec có ngày thiệt thân.


  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Độc hành (18-09-2012),kehotro (17-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (18-09-2012),Triplec (17-09-2012)

  15. #408
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
    Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
    Vào đây dạ những bâng khuâng
    Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo
    Vách xưa thơ vẫn còn treo
    Bút nghiên vẫn đợi quán nghèo vẫn trông
    Nam nhi thỏa chí tang bồng
    Đường thi chốn cũ nhớ mong bạn hiền


    Triplec vẫn còn giữ những vần thơ của KHT treo trên vách ĐTQ khi xưa. Để khi nào Triplec mang ra treo lại nhé, những vần thơ thật đẹp!



    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết

    Tôi thề chẳng dám múa may
    Trêu chị Triplec có ngày thiệt thân.

    Em ơi đừng có phân vân
    Chị thì cũng chỉ ghép vần cho vui


    Last edited by Triplec; 18-09-2012 at 12:48 AM.

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    1100i (18-09-2012),Độc hành (18-09-2012),kehotro (18-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),OA _ NỮ (18-09-2012)

  17. #409
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Tiếp lục bát với I nha

    Trời xanh xanh biếc một màu
    Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
    Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
    Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng
    Ngờ đâu sự thật đảo điên
    Chỉ vì đói quá nên ghiền cá tươi
    Oánh nhau giành nửa miếng mồi
    Móc mỏ chéo cánh tả tơi cổ đầu...

    @hú hú!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    1100i (18-09-2012),Độc hành (18-09-2012),kehotro (18-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012),Triplec (18-09-2012)

  19. #410
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ngờ đâu sự thật đảo điên
    Chỉ vì đói quá nên ghiền cá tươi
    Oánh nhau giành nửa miếng mồi
    Móc mỏ chéo cánh tả tơi cổ đầu...

    @hú hú!

    Trời ơi cơ sự thật rầu
    Chim đương tình tự? Đánh nhau giành mồi?
    Vân thi bạn hữu giúp coi
    Lẽ nào viện mắt đang đòi Trip thăm?!



  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    1100i (18-09-2012),Độc hành (18-09-2012),hahaha (18-09-2012),kehotro (18-09-2012),NHAT NGUYET (18-09-2012)

Trang 41 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •