Trang 23 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 13212223242533 ... LastLast
Bài 221 đến 230/526

Chủ đề: Vân thi quán

  1. #221
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Ừ, chị cũng mê cảnh sông nước Miền Tây, mê những câu vọng cổ và mê cái thật thà mà khoáng đạt của người Miền Tây.

    Quên, mê nhiều món ăn miền Tây nữa, trừ các loại mắm, hihi...

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    huongnhu (09-11-2010),Lão K (10-11-2010),Phu sinh (09-11-2010),SunWild (09-11-2010)

  3. #222
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Ừ, chị cũng mê cảnh sông nước Miền Tây, mê những câu vọng cổ và mê cái thật thà mà khoáng đạt của người Miền Tây.

    Quên, mê nhiều món ăn miền Tây nữa, trừ các loại mắm, hihi...
    Sao lại trừ các loại mắm nhỉ, có rất nhiều loại ăn xong ghiền luôn á....

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    huongnhu (09-11-2010),Lão K (10-11-2010),SunWild (09-11-2010),Triplec (09-11-2010)

  5. #223
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Sao lại trừ các loại mắm nhỉ, có rất nhiều loại ăn xong ghiền luôn á....
    Hihi, cũng không biết tại sao nhưng mà Triplec nhạy càm với các loại mùi lắm, cho nên nhiều món ngon mà không dám thưởng thức. Biết thiệt thòi nhưng đành chịu anh PS ơi...

  6. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    huongnhu (09-11-2010)

  7. #224
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    OA mê mắm, mê các loại mắm đến mê mẩn như là.
    1. Mắm tôm loảng.
    Loại mắm bình dân nhất, dậy mùi quyến rũ nhất. Nếu thiếu vắng nó thì các hàng thịt chó sẽ ca bài "buồn ơi xin chào mi". Chả cá Lã vọng cũng sẽ ca tiếp theo. "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn"...

    2. Mắm rươi
    Ui, ui. Loại mắm này làm công phu, trưng lên cũng công phu, khi ăn còn công phu nữa...
    Thui, viết thế thui nếu ko OA lên cơn nghiền mắm lại mua luôn vé mb bay về liền để hít hà dăm ba loại.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    hahaha (09-11-2010),Lão K (10-11-2010),Triplec (09-11-2010)

  9. #225
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Sao lại trừ các loại mắm nhỉ, có rất nhiều loại ăn xong ghiền luôn á....
    Rất đơn giản vì Trip tuổi con... cá

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    hahaha (09-11-2010),Lão K (10-11-2010),Phu sinh (10-11-2010),Triplec (09-11-2010)

  11. #226
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OA mê mắm, mê các loại mắm đến mê mẩn như là.
    1. Mắm tôm loảng.
    Loại mắm bình dân nhất, dậy mùi quyến rũ nhất. Nếu thiếu vắng nó thì các hàng thịt chó sẽ ca bài "buồn ơi xin chào mi". Chả cá Lã vọng cũng sẽ ca tiếp theo. "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn"...
    Thế nên Triplec mới không có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon theo đúng kiểu chị ơi. Thịt chó thì chấm muối chanh, chả cá thì chấm nước mắm chua ngọt. Thực ra thì Triplec biết ăn hai loại mắm là mắm tôm chua và mắm tép (mầu đỏ hồng, cũng có vị hơi chua), ăn với thịt ba chỉ hoặc chân giò luộc.


    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OA mê mắm, mê các loại mắm đến mê mẩn như là.
    2. Mắm rươi
    Ui, ui. Loại mắm này làm công phu, trưng lên cũng công phu, khi ăn còn công phu nữa...
    Thui, viết thế thui nếu ko OA lên cơn nghiền mắm lại mua luôn vé mb bay về liền để hít hà dăm ba loại.

    Chị nhắc đến mắm rươi, ở nhà bây giờ đang là mùa rươi đấy. Hôm nọ em thấy ở chợ nhà em bán nhiều lắm, có cả củ niễng nữa nhưng vì đã chuẩn bị làm món chả cốm rồi rồi nên không mua ruơi. Chắc cuối tuần này phải đi chợ làm món chả rươi. Con gái em thích món này lắm. Rươi đắt lắm, 30 ngàn một lạng xúc lên toàn nước nhưng mà một năm chỉ có mấy ngày có rươi nên phải tranh thủ mà ăn Em chưa ăn mắm rươi bao giờ, chắc là ngon lắm.



    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Rất đơn giản vì Trip tuổi con... cá
    Biết thế thì đừng ăn mắm cá nhé

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (09-11-2010),Phu sinh (10-11-2010)

  13. #227
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Một Tiếng Em
    Đinh Hùng

    Từ giã hoàng hôn trong mắt em
    Tôi đi tìm những phố không đèn
    Gió mùa thu sớm bao dư vị
    Của chút hương thầm khi mới quen

    Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
    Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương
    Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
    Nói hết cho lòng nhẹ mối vương

    Rồi đây trên những lối đi này
    Ta sẽ cùng ai tay nắm tay
    Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
    Buông chìm tâm sự nửa đêm nay

    Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
    Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười
    Nụ cười gởi tự thiên thu lại
    Tiền kiếp xưa nào em hé môi?

    Dĩ vãng nào xanh như mắt em
    Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
    Hàng mi khuê các chìm sương phủ
    Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm

    Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
    Trăng lên từng nét gợn đôi mày
    Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
    Chưa ngát hương tình, hương đã bay

    Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
    Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm
    Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói
    Thăm thẳm trùng dương một tiếng em

    Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
    Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi hương
    Sương đầm vạt áo mong manh lệ
    Sao rụng bay vào tóc dạ hương

    Tôi lánh trần ai đi rất xa
    Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
    Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
    Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa



    Lòng mãi ngóng chờ một tiếng em...


    Lòng mãi ngóng chờ một tiếng em
    Hàng cây ngơ ngác phố không đèn
    Cuối nẻo người đi không hẹn ước
    Sao buồn thôi rơi trong mắt đen

    Ừ, trách chi ai để muộn phiền
    Có chăng cũng chỉ cuộc ảo duyên
    Luyến thương ngày ấy nay đà nhạt
    Sao mãi huyễn mang lời ước nguyền

    Mộng du từng chiếc lá thu rơi
    Cung thương lỡ nhịp phách rối bời
    Hao gầy năm ngón tay nâng phím
    Run rẩy tiếng đàn đêm chơi vơi

    Còn đâu hàm tiếu nét môi tươi
    Thiên di mỏi ngóng tắt tiếng cười
    Dĩ vãng đã qua không trở lại
    Sao còn thương nhớ mãi khôn nguôi

    Ước thời gian chạy ngược vòng quay
    Để tóc mãi xanh với tháng ngày
    Để mi mãi rợp mầu nhung nhớ
    Hoa cỏ hồn nhiên nhẹ gót hài

    Người lánh trần ai đi thật xa
    Quan san mấy nẻo dặm sơn hà
    Biết chăng lặng lẽ nơi chốn cũ
    Ai ngồi gỡ mộng bướm và hoa.

    Triplec. April 5, 2011
    .

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (15-04-2011),hahaha (07-05-2011),kehotro (15-04-2011),Lão K (07-05-2011),OA _ NỮ (15-04-2011),Phu sinh (15-04-2011),SunWild (15-04-2011),TeacherABC (15-04-2011),thuphong (05-05-2011)

  15. #228
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Thế là em đã quay về nhà với những dòng thơ Đường thi đẹp mượt mà và xúc động.
    Chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Đông Quân (05-05-2011),Boulevard (15-04-2011),hahaha (07-05-2011),kehotro (02-05-2011),Triplec (15-04-2011)

  17. #229
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Người ngồi gỡ mộng bướm hoa
    Quăng thương tuột nhớ phách ca rối bời
    Hao gầy vai vạc buông lơi
    Mây giăng màu nhớ chân trời thiên di
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Boulevard (02-05-2011),hahaha (07-05-2011),kehotro (02-05-2011),Lão K (07-05-2011),OA _ NỮ (02-05-2011),Phu sinh (07-05-2011),Triplec (06-05-2011)

  19. #230
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vân thi quán

    Ô, lão đệ đi đâu lâu lắm Triplec mới thấy về chơi. Lão vẫn mạnh đấy chứ. Tam cung lục viện của lão mở đến đâu rồi?

  20. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    NHAT NGUYET (07-05-2011)

Trang 23 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 13212223242533 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •