thuphong (29-09-2010)
Last edited by thuphong; 29-09-2010 at 10:34 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Lão K (30-09-2010)
Ối rời. Đã bảo sao cứ người nọ đá sang người kia Bou thế nhở? Cứ làm như người ta là quả bóng ấy... Lăn sao được! Đừng có chế mà lão K không những không yêu mà còn ghét Bou thì khổ thân Bou. Mới lại Bou cũng có biết mặt ngang mũi dọc của Lão K là ai đâu... nếu mà biết có khi Bou cũng tán bằng mọi giá...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Lão K (30-09-2010)
Lão K (30-09-2010),OA _ NỮ (30-09-2010),Tường Thụy (29-09-2010),Triplec (30-09-2010)
Lão K (30-09-2010),Tường Thụy (29-09-2010)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Lão K (01-10-2010)
Không được đâu, bác Thụy đã ngỏ lời trước rồi .
LK thấy Bou cũng có cảm tình với Oa lắm.
Everybody đâu có happy, bác Thụy thấy LK ... đẹp trai quá nên ghen với LK kìa.
NN kỳ quá, lôi hình LK ra làm gì? Bou vừa thấy hình iu liền, đòi đi chết, có gì NN chịu trách nhiệm nha.
Bou ơi, Bou à, Bou đừng chết nha. Bou chết, lỡ bác Thụy chết theo thì lấy ai "sống tết chết giỗ" cho LK đây?
thuphong (30-09-2010)
Nhìn hình Lão K xong em cũng cố chạy đua với chị Bou để tán Lăn thì em thua nhưng chạy thì chắc thắng