Trích dẫn của NHỘNG Số 16 khá đẹp. Số này ko biết làm ngón chân thứ mấy Boulevard nhể Cái này "nhà em" phải ngắm nghía kỹ càng thân chủ mới dám phát ngôn !!!
Trích dẫn của Tazang Ban-kăng quá Sun ới, đếm hết 10 đàu ngón chân thì đếm vào đâu nữa đây nhểy Thế này em xin phép chờ khi nào tới số 21 mới vào điểm danh . Mọi người coi như chưa nhìn thấy TLY nhé.
Trích dẫn của boulevard Cái này "nhà em" phải ngắm nghía kỹ càng thân chủ mới dám phát ngôn !!! vậy "nhà em" hôm nào có dịp lại đến Hải Phòng ăn pizza thì gặp nhau và ngắm kỹ nhé.
...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..
Trích dẫn của boulevard Cái này "nhà em" phải ngắm nghía kỹ càng thân chủ mới dám phát ngôn !!! Anh ấy họ Trần Như tên... Nhộng, ngắm gì mà kỹ thế em ơi!
Hình như em là ngón chân thứ 8
Đến giọt nắng cũng lạnh
Cứ tưởng ... hihi Chào mọi người. Chúc một ngày đầu tuần vui vẻ!
Lang thang chân bước vô tình Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Trích dẫn của Ban Mai Nhớ NR...! Cụ thể là nhớ ai?
Trích dẫn của NHAT NGUYET Cụ thể là nhớ ai? Nhớ anh đc hem ạ
------------------------------------------------------------------------ Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Tưởng nr die. Buồn ghê nơi. Hiihi, Hnhu lấy số n-1!
Trích dẫn của NHỘNG vậy "nhà em" hôm nào có dịp lại đến Hải Phòng ăn pizza thì gặp nhau và ngắm kỹ nhé. Dịp đó sắp tới rồi, cuối tuần đ/c Nhộng nhé (Tớ chửa biết đ/c bao tuổi để mà xưng hô) nên gọi là đ/c cho nó lành @ Bác Đông Quân: Chính là NHỘNG nhà em mới phải ngắm kỹ càng xem có khác người thường ở điểm nào...
Quy định của diễn đàn