Em đi anh có đôi lời
Bia hơi là có đôi phần thanh tao
Có chơi cũng phải thế nào
Chơi sao đừng có...hư hao thân mình
Quán rượu lắm kẻ giỡn tình
Đừng ăn vụng mắm, đừng nhìn thằng say
Lỡ mà có kẻ loay hoay
Alô...em gọi anh bày cách cho
Tối ngủ cửa đóng then cài
Kẻo không Bá Kiến chẳng ai nó từ
Cảm ơn anh Cock có lời
Khuyên răn dạy bảo em ngồi em nghe
Dẫu làm ở chốn rượu chè
Nữ em vẫn biết chở che thân mình
Gặp phải mấy kẻ giỡn tình
Nữ em tát thẳng méo hình mặt luôn
Cảm ơn anh Cock có lời
Khuyên răn dạy bảo em ngồi em nghe
Dẫu làm ở chốn rượu chè
Nữ em vẫn biết chở che thân mình
Gặp phải mấy kẻ giỡn tình
Nữ em tát thẳng méo hình mặt luôn
Nữ kia chớ có tinh vi.
Spam cho khéo nên thì về ngay.
Làm thân con gái chốn này.
Khôn khéo kiên quyết cả ngày lẫn đêm.
Nếu mà chót nhỡ ngủ quên
A lô bác cúc mang mền đến cho
Cộng thêm cái gối ôm hờ
Cái chăn ba bảy độ mờ em ơi
Nữ kia chớ có tinh vi.
Spam cho khéo nên thì về ngay.
Làm thân con gái chốn này.
Khôn khéo kiên quyết cả ngày lẫn đêm.
Nếu mà chót nhỡ ngủ quên
A lô bác cúc mang mền đến cho
Cộng thêm cái gối ôm hờ
Cái chăn ba bảy độ mờ em ơi
Mùa hè nóng lắm anh ơi
Chăn ba bảy độ tạm thời em quên
Làm thân con gái bon chen
Nếu khôgn kiên quyết thành hèn hả anh
Đôi lúc cũng phải như chanh
Cứ ngọt ngào mãi mình thành dở hơi.