Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Em đi anh có đôi lời
Bia hơi là có đôi phần thanh tao
Có chơi cũng phải thế nào
Chơi sao đừng có...hư hao thân mình
Quán rượu lắm kẻ giỡn tình
Đừng ăn vụng mắm, đừng nhìn thằng say
Lỡ mà có kẻ loay hoay
Alô...em gọi anh bày cách cho
Tối ngủ cửa đóng then cài
Kẻo không Bá Kiến chẳng ai nó từ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Last edited by Hoàng_Tử_Ngây_Ngô; 18-06-2009 at 06:00 PM.
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng