Mấy ngày không onl mà thấy anh em sôi nổi nhỉ, bác chủ tịch CLB ơi, có quà của CLB Bóng bàn gửi cho anh em mình nè, 1 áo thi đấu bóng bàn của giải bóng bàn quốc tế tổ chức tại Nhật, nhưng size bé quá, mình mặc không vừa bác ơi
Hoài Anh: Sorry em, anh k gặp được em, vào đến nơi thì ngồi với VT luôn, lúc em gọi điện mới biết là em, sáng hôm sau ngồi caphe tí rồi A cũng đi công việc rồi ra sân bay luôn, hẹn em lần sau A bắt cóc thằng I vào cho em
À thế chú kg có quà gì cho anh hả? Quá buồn chú đấy. Anh có cái áo nào kg?hả
À thế chú kg có quà gì cho anh hả? Quá buồn chú đấy. Anh có cái áo nào kg?hả
Quà của anh hả, có nè, lên HN nhận nhé. Mà anh nhận được những thứ còn hơn cả quà nữa ấy chứ, nhận được nhiều nhất là anh đấy, ở đó mà đòi quà, em mới phải đòi quà anh mới đúng, quà Tây Bắc đâu?
Nhớ em hồn đã xanh xao Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm Mong sao thấy nét môi mềm Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng