Bài 1 đến 10/1482

Chủ đề: Câu Lạc Bộ Bia Hơi

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Câu Lạc Bộ Bia Hơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Sao Quỳnh hẹn anh cuốii tuần, giờ lại rủ cả Mây nữa à, hai em đi cùng thế để TN 1 mình hả, TN buồn chết
    Em rủ Mây đi cà phê cùng với huynh TN mờ, cuối tuần này em đi SG với huynh TN nên rủ Mây trước cho chắc ăn, vào Sài Gòn mà không có Mây thì em sợ lắm.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Câu Lạc Bộ Bia Hơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Em rủ Mây đi cà phê cùng với huynh TN mờ, cuối tuần này em đi SG với huynh TN nên rủ Mây trước cho chắc ăn, vào Sài Gòn mà không có Mây thì em sợ lắm.
    Thôi xong, anh tưởng được gặp Quỳnh, em đi SG thế này, anh lại hát bài 1 mình rùi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Câu Lạc Bộ Bia Hơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thôi xong, anh tưởng được gặp Quỳnh, em đi SG thế này, anh lại hát bài 1 mình rùi
    Hihi, tại cuối tuần vừa rồi anh hẹn em nhưng anh lại kêu bận mờ, anh thì suốt ngày bận..Ghét!

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Câu Lạc Bộ Bia Hơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Hihi, tại cuối tuần vừa rồi anh hẹn em nhưng anh lại kêu bận mờ, anh thì suốt ngày bận..Ghét!
    Cuối tuần trước hẹn Mây, anh đi cùng Mây mà..........Sướng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •