Trích dẫn của Mây cảm ơn anh chị HTNN, SN đã nhắc nhở, bọn em chơi với nhau từ bé, rùi iu lúc nào không hay, hihi. Mới chỉ hun thui ạ, hí hí... Trẻ có khác, rất nhí nhảnh, nhớ là chỉ cầm tay, cùng lắm là kiss thôi nha.
Trích dẫn của 1100i Trẻ có khác, rất nhí nhảnh, nhớ là chỉ cầm tay, cùng lắm là kiss thôi nha. Đúng là chỉ xúi dại trẻ con, cầm tay, rồi kiss, rồi....hít, rồi.......gì nữa, trời mới biết
Nhớ em hồn đã xanh xao Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm Mong sao thấy nét môi mềm Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Đúng là chỉ xúi dại trẻ con, cầm tay, rồi kiss, rồi....hít, rồi.......gì nữa, trời mới biết Chú Hoàng Tử ơi, hôm nọ cháu thấy chú cháu đọc cái gì dài lắm giông giống chú đang nói, cháu ko nhớ lắm hình như là: Cầm được tay thì....thì gì gì ấy cháu chẳng nhớ mà cũng chẳng dám nhớ ạ. Nếu chú cần thì chú hỏi chú cháu ấy nhá.
Quy định của diễn đàn