Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
Chỉ sợ em không có thời gian thôi, chứ nếu em rảnh thì tốt quá, cũng muốn anh em mình gặp nhau ngồi khề khà tí mà chưa có dịp, em về đây thì chịu khó sinh hoạt nha, chiều rảnh thì anh em mình ngồi với nhau, mà giờ anh với em làm gần nhau lắm, chỗ hay ngồi bia bọt cũng gần chỗ em làm, cách nhau có.............500m
Úi dời! Em thì cứ 7h sáng có mặt, 7h tối là ra về, đều như vắt chanh Anh ơi, công việc mà, quanh đi quẩn lại chẳng làm việc gì cho gia đình được!
Sáng đi, thấy vợ mặc quần ao ở nhà, tối về vẫn thấy vợ mặc quần áo ngủ...chung quy lại toàn ngắm người dưng, còn vợ mình...thiên hạ ngắm! Hì!

Anh mà làm gần chỗ em thì ổn rồi, có gì ới em với..., trong giờ làm em có thể sơ cua tốt, cứ tầm 5h là phải có mặt để...điểm danh thôi!