Chào bạn Tên Là Yêu.
Cảm ơn bạn !
Dù tôi không đồng ý với bạn, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của bạn khi bạn đánh giá là tôi "đào hơi sâu" trong câu chữ của Phu Sinh, và cũng vì nhận thấy mọi người có vẻ mệt mỏi rồi, nên sau CM này tôi sẽ tự chấm dứt tranh luận để không làm mất thì giờ nhiều người một cách vô ích.
Tôi chỉ xin thêm vài dòng để kể lại một chuyện cười ngoại quốc cũng về chuyện "hướng dẫn" mà tôi đã đọc được ở đâu đó (hình như trên Tuổi Trẻ Cười thì phải) Chuyện kể một anh chàng sắm một chiếc khóa cửa mới để thay vào chiếc khóa cửa hư cũ của nhà mình. Sau khi lắp vào, khóa lại thì anh ta không mở khóa ra được nữa. Anh ta mở sách hướng dẫn đi kèm theo khóa, tìm đến mục " Hướng dẫn giải quyết khi gặp sự cố với khóa" và thấy "hướng dẫn" rằng: "BẠN HÃY GỌI THỢ KHÓA"!

Vấn đề bạn nêu thêm về XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THẬT CỦA BÀI TRONG TOPIC thì rất tiếc đã là một nội dung khác rồi, nên tôi xin không đề cập . Giữ đúng lời trong CM trước, tôi thành thật xin lỗi Phu Sinh và mọi người vì đã tham gia tranh luận một cách vô bổ và làm mất thì giờ của mọi người. Tôi xin dừng lại tại đây và xin mọi người thứ lỗi cho nếu bản thân vô tình có những sai sót.
Thân chào