ui, nghe có vẻ dạy con viết chữ cũng vất vả quá anh nhỉ
Em sẽ tìm mua vở này về cho bé tập dần xem sao
hihi, bút chì thì dễ đưa các nét hơn bút mực. Vậy là mẹ bé cũng phải tập viết theo bé hả anh, thế cũng hay, dạo này chữ em tệ lắm, ngoáy tít mù, ai cũng bẩu xấu ghê.
Đới, em bẩu anh là ng đàn ông đích thực hem có sai mờKhi nào em lại hỏi anh tiếp ná, mà anh có bí quyết dạy bé học thế nào chỉ bảo em lun, chứ em mù màu vụ này lắm
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Chữ của con gái Trainhaqueso1 đẹp quá. Không biết bạn có cho con gái đi luyện chữ ở đâu không hay tự rèn cho con? Triplec định hè này cho hai nhí đi luyện chữ ở trung tâm Mai Đông. Càng lớn chữ càng giống chữ mẹ, tệ quá!
hí hí, hình như các bé nhà các bố mẹ ở NR đều tên Anh thì phải, em lẩm nhẩm ít nhất có mấy bé tên Anh rùi đấy ạ
Bé nhà chị Sun giống KA nhà em, thích vẽ, dưng vẽ càng ngày càng tệ, cẩu thả lắm cơ, dạy hoài ko sửa, bướng lắm
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!




@Cock: Làm gì mà quote toàn bài thế, chữ viết của bé nhà cock cũng đẹp ghê ha!
@Sun: Té ra bé nhà Sun cũng xêm xêm hở, chữ viết cũng ngang ngang chữ bé con nhà anh! Luyện chữ lại thôi!![]()
Chữ con gái anh chị viết đẹp quá, luyện chữ cho con là cả một quá trình gian khổ, nhóc nhà em 4 tuổi mới tập tành viết chữ viết số mà nhiều lúc nó viết ẩu quá, đến bố mẹ còn không nghĩ ra cách ẩu như nó mà nó viết được.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau