Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Thơ tình

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Thơ tình

    Dường như trong các thể loại thơ thì thể loại thơ tình luôn được độc giả chào đón nhất. Và nhất là thơ tình buồn. Bởi vì khi buồn và thất tình người ta thường dễ tìm tới sự chia sẻ, đồng cảm... Mong các bạn đóng góp cho "kẻ ngoại đạo" và độc giả những bài thơ với chủ đề "thơ tình" nhé.... Những bài thơ tình mộc mạc, giản dị và đời luôn được sự đón nhận của mọi người.

    Có lẽ vì vậy mà boulevard rất thích bài thơ "Tự hát" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
    Biết lấy lại những gì đã mất,
    Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập cồn cào không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

  2. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    NCĐ.2009 (19-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •