Không biết chị Serena đã xem phần "The Final Break" chưa? Theo TLY nghĩ nếu như xem rồi chắc chị sẽ không nhận xét Vượt Ngục có 1 kết thúc chóng vánh và Hàn Quốc như thế. Scofield tuy có bệnh nhưng lại chết vì muốn giúp vợ vượt ngục. TLY thấy điểm này không HQ chút nào, đâu phải chết vì bệnh...ung thư giống phim HQ đâu...hihi.

Tuy có hơi tiếc vì nhân vật chính chết nhưng TLY thấy kết thúc này lại là một kết thúc thúc mở. Dù có nhìn thấy Scofield chết để người vợ yêu quý của anh được tự do, dù có nhìn thấy bia mộ đề tên của Scofiel, nhưng giả sử khi có thêm phần 5 thì kết thúc ấy, những gì mà khán giả đã xem ở cuối phần 4 chỉ là một bức màn để che giấu 1 bí mật lớn hơn. Biết đâu được đấy! Với phim Mỹ thì khó có thể nói trước được là chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra.

Theo cá nhân TLY thì Vượt Ngục là một phim dài tập quá hay, bố cục, tình tiết vô cùng chặt chẽ, xuyên suốt từ đầu đến cuối, và điều hay nhất là yếu tố bất ngờ của bộ phim. Khán giả khó có thể đóan trước được sự việc sẽ diễn ra như thế nào, thực sự gây hứng thú cho người xem vô cùng. (ngay cả cái chết của nhân vật chính, cũng là một yếu tố bất ngờ với khán giả đúng không ạ). Các diễn viên trong phim đóng cũng quá đạt, ngoài nhân vật chính ra, TLY thấy nhân vật nào cũng thật tuyệt vời, lột tả được tòan bộ tính cách của các nhân vật một cách xuất sắc nhất.


Là một con nghiện phim bộ, TLY đã được xem phim này từ cách đây hơn 1 năm ở trên mạng. Cảm giác chờ phim update từng tập mới hồi hộp làm sao, đến khi phim update full, mình được xem hết rồi, thấy hay giới thiệu cho bạn bè cùng xem nhưng mọi người đều chê phim dài quá nên không muốn xem (tới 4 phần và 1 phần Bonus). Đến khi VTV3 chiếu thì lại đổ xô đi mua đĩa để....xem trước vì không thể chờ được. Chợ Giời được phen lên mặt, khách ra mua đĩa phải mua cả bộ nhé, mua 1 phần không bán vì phim này đang hot... Vào mạng search ra cả đống, xem phim phụ đề lại thấy khoái hơn nữa chứ.

p/s: Lâu lắm mới lại có một bộ phim hay và để lại nhiều ấn tượng như thế này. Điện ảnh Việt Nam biết bao giờ mới làm nổi đây...