Trang 9 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 LastLast
Bài 81 đến 90/95

Chủ đề: Góc ảnh Paparazzi

  1. #81
    Hêy ... coi chừng xước màn hình PhotobucketPhotobucketPhotobucket onesieuthi's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    226
    Thanks
    189
    Thanked 179 Times in 118 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Đúng rồi, anh Phu sinh nói có lý, đu lên đâu có phạm luật
    YM: onesieuthi
    Mobile: 0909 xxx 010
    Email: nhacungxxx@nhacungxxx.vn

  2. Thành viên cám ơn bài của onesieuthi:

    Sheiran (14-08-2010)

  3. #82
    Member PhotobucketPhotobucket explore's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Thanks
    99
    Thanked 320 Times in 107 Posts

    Default Re: Ðề: Góc ảnh Paparazzi

    Trích dẫn Trích dẫn của boylangthang Xem bài viết
    Lạ nhỉ, sao hình của mềnh bị del???
    Em gia cát Dự rằng: bác đưa nhiều hình lên Photobucket quá nên nó tạm ngắt. Bác muốn nạp thêm ảnh thì phải... trả tiền cho họ.
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)

  4. #83
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Phương Lê's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    371
    Thanks
    982
    Thanked 646 Times in 209 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Em sưu tầm được 2 tấm hình chia sẻ cùng mọi người...





    CẦU CU: Dài 24m ..... ngắn = Cầu CU NGẮN
    CẦU KHE BƯỚM: Rộng 12m... rộng = Cầu KHE BƯỚM RỘNG
    Last edited by Phương Lê; 06-08-2010 at 08:33 AM.
    Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..

  5. Có 7 thành viên cám ơn bài của Phương Lê:

    Cùi Bắp (06-08-2010),Lão K (10-08-2010),OA _ NỮ (14-08-2010),Phu sinh (07-08-2010),Sheiran (14-08-2010),TeacherABC (14-08-2010),yeu100C (20-08-2010)

  6. #84
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Hôm cuối tuần đang chạy xe chợt thấy một đám đông đứng chỉ trỏ, bàn tán xôn xao bên đường. Tính tò mò nổi lên, LK kiếm chổ đậu xe, chạy đến xem. Phía dưới biển, một chiếc thuyền buồm nằm chỏng trơ trên bải cát, không có người trên tàu. Hôm ấy LK không mang theo camera nên lấy phone bấm đại vài tấm.



    Sau đó, thu hết cam đảm, LK bò ra mé vực để chụp gần hơn.







    Trên đường về, LK suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra cho những người trên tàu.

    Mãi đến thứ hai, bản tin trên nhật báo địa phương cho biết một cặp tình nhân vưa mới mua được một chiếc thuyên buồm củ nên đưa nhau ra Catalina island (một hòn đảo cách bờ khoảng 35 km) chơi. Bận đi an toàn nhưng do thời tiết xấu trên đường về, buồm bị rách và không còn điều khiển được. Họ phát tín hiệu cầu cứu và được một chiếc tàu gần đó đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, chiếc thuyền buồm bị sóng đánh trôi vào bờ biển. Cảnh sát tuần duyên phải kêu xe cần cẩu kéo chiếc thuyền này về xưởng đóng tàu sửa chữa.

  7. Có 10 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (20-08-2010),Cùi Bắp (14-08-2010),Nhudadauyeu (20-08-2010),OA _ NỮ (14-08-2010),Phương Lê (14-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (14-08-2010),SunWild (14-08-2010),TeacherABC (14-08-2010),thuphong (14-08-2010)

  8. #85
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    .
    Nước biển trong xanh, sóng hiền hòa...Mảnh buồm rách nát nằm trên bờ biển thật ấn tượng. Cho Thu Phong ké mấy vần thơ nhé...



    Biển…

    Trên bờ biển nằm im con thuyền nát
    Mảnh ván tung gió thổi bạt cánh buồm
    Nghe hoang lạnh sóng triều dâng trên cát
    Chẳng biết rằng người còn mất nơi đâu

    Đã có ngày thuyền tung mình trên sóng
    Nghe đại dương hát những khúc phiêu du
    Nàng tiên cá có về khi biển động
    Kịp cứu người thoát khỏi giông gió xô

    Nếu một ngày tôi lại về với biển
    Biển có còn dâng sóng đón tôi không
    Trên bãi cát dấu chân xưa còn đọng
    Hay hoài niệm đã phủ kín rêu rong

    Biển có còn những khao khát chờ mong…

    14/08/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 20-08-2010 at 10:17 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (20-08-2010),Lão K (14-08-2010),Phương Lê (14-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (14-08-2010)

  10. #86
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Nước biển trong xanh, sóng hiền hòa...Mảnh buồm rách nát nằm trên bờ biển thật ấn tượng. Cho Thu Phong ké mấy vần thơ nhé...



    Biển…

    Trên bờ biển nằm im con thuyền nát
    Mảnh ván tung gió thổi bạt cánh buồm
    Nghe hoang lạnh sóng triều dâng trên cát
    Chẳng biết rằng người còn mất nơi đâu

    Đã có ngày thuyền tung mình trên sóng
    Nghe đại dương hát những khúc phiêu du
    Nàng tiên cá có về khi biển động
    Kịp cứu người thoát khỏi giông gió xô

    Nếu một ngày tôi lại về với biển
    Biển có còn dâng sóng đón tôi không
    Trên bãi cát dấu chân xưa còn đọng
    Hay hoài niệm đã phủ kín rêu rong

    Biển có còn những khao khát chờ mong…

    14/06/2010
    Thu Phong
    Thanks chị Thu Phong. Bài thơ thật tuyệt.

  11. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    OA _ NỮ (21-08-2010),Sheiran (20-08-2010),thuphong (20-08-2010),yeu100C (21-08-2010)

  12. #87
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Lâu lắm rồi không làm thơ với chị chị Thu Phong nhỉ, bài thơ của chị Hay quá hôm nay mới được đọc nhờ Lão K up nó lên.
    lão K ơi , huynh có tin gì hay hay bên đó post lên cho nó vui cửa vui nhà nhé

    Ta đã già chưa??

    Đã một lần chót yêu biển
    Bao nhiêu khát vọng ngàn xa
    Ta không còn như lũ trẻ
    Nhưng khát khao chẳng phôi pha

    Ta vài lần thầm ao ước
    Tung mình trên cánh sóng kia
    Biết bao giờ ta có được
    Những vinh quang khi trở về

    Sóng vẫn ồn ào vẫn thế
    Chỉ ta già cỗi thời gian
    Mong sao lòng ta như trẻ
    Biết yêu biết giận miên man....

    Hic hơi lạc đề nhưng spam đại hì hì
    Last edited by yeu100C; 20-08-2010 at 07:43 AM.

  13. Có 6 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (20-08-2010),Lão K (21-08-2010),OA _ NỮ (21-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (20-08-2010),thuphong (20-08-2010)

  14. #88
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi



    Em về điểm phấn, tô son lại.
    Ngạo với nhân gian một nụ cười.

    Thái Can

    Chữ ngạo trong câu thơ này nghe sao thật cay đắng.

    LK lượm được mấy tấm ảnh đẹp quá. Cái này mới thật là phấn điểm, son tô.

    Tác giả nói là chụp bằng máy cơ rồi scan qua file.







  15. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Nhudadauyeu (26-08-2010),OA _ NỮ (21-08-2010),Phương Lê (21-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),yeu100C (21-08-2010)

  16. #89
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Thanks chị Thu Phong. Bài thơ thật tuyệt.
    Thực ra TP không cố viết thơ bao giờ. Chỉ là nhìn mấy tấm ảnh chụp và đọc reply của Lão K những vần thơ nó chợt đến ....
    Sẽ còn có ngày mai

  17. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (02-09-2010)

  18. #90
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Lâu lắm rồi không làm thơ với chị chị Thu Phong nhỉ, bài thơ của chị Hay quá hôm nay mới được đọc nhờ Lão K up nó lên.
    lão K ơi , huynh có tin gì hay hay bên đó post lên cho nó vui cửa vui nhà nhé

    Ta đã già chưa??

    Đã một lần chót yêu biển
    Bao nhiêu khát vọng ngàn xa
    Ta không còn như lũ trẻ
    Nhưng khát khao chẳng phôi pha

    Ta vài lần thầm ao ước
    Tung mình trên cánh sóng kia
    Biết bao giờ ta có được
    Những vinh quang khi trở về

    Sóng vẫn ồn ào vẫn thế
    Chỉ ta già cỗi thời gian
    Mong sao lòng ta như trẻ
    Biết yêu biết giận miên man....

    Hic hơi lạc đề nhưng spam đại hì hì
    Chào Yeeu100, đúng là lâu quá chị cũng k còn họa thơ bên này nữa.
    Như là thơ tự nhiên nó cất cánh bay đi ấy.

    Em còn trẻ lắm em ơi
    Trai ba mươi tuổi cuộc đời đang xanh
    Giống như chiếc lá trên cành
    Vừa đang bánh tẻ ngọt lành vị xuân

    Nâng niu nhé, ngày trong ngần...
    Con đường vẫn đợi bước chân... khải hoàn

    Last edited by thuphong; 26-08-2010 at 02:04 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  19. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (02-09-2010)

Trang 9 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •