-
Re: Góc ảnh Paparazzi
Lâu lắm rồi không làm thơ với chị chị Thu Phong nhỉ, bài thơ của chị Hay quá hôm nay mới được đọc nhờ Lão K up nó lên.
lão K ơi , huynh có tin gì hay hay bên đó post lên cho nó vui cửa vui nhà nhé
Ta đã già chưa??
Đã một lần chót yêu biển
Bao nhiêu khát vọng ngàn xa
Ta không còn như lũ trẻ
Nhưng khát khao chẳng phôi pha
Ta vài lần thầm ao ước
Tung mình trên cánh sóng kia
Biết bao giờ ta có được
Những vinh quang khi trở về
Sóng vẫn ồn ào vẫn thế
Chỉ ta già cỗi thời gian
Mong sao lòng ta như trẻ
Biết yêu biết giận miên man....
Hic hơi lạc đề nhưng spam đại hì hì
Last edited by yeu100C; 20-08-2010 at 07:43 AM.
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của yeu100C:
Boulevard (20-08-2010),Lão K (21-08-2010),OA _ NỮ (21-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (20-08-2010),thuphong (20-08-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn