Bài 1 đến 10/95

Chủ đề: Góc ảnh Paparazzi

Threaded View

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc ảnh Paparazzi

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Nước biển trong xanh, sóng hiền hòa...Mảnh buồm rách nát nằm trên bờ biển thật ấn tượng. Cho Thu Phong ké mấy vần thơ nhé...



    Biển…

    Trên bờ biển nằm im con thuyền nát
    Mảnh ván tung gió thổi bạt cánh buồm
    Nghe hoang lạnh sóng triều dâng trên cát
    Chẳng biết rằng người còn mất nơi đâu

    Đã có ngày thuyền tung mình trên sóng
    Nghe đại dương hát những khúc phiêu du
    Nàng tiên cá có về khi biển động
    Kịp cứu người thoát khỏi giông gió xô

    Nếu một ngày tôi lại về với biển
    Biển có còn dâng sóng đón tôi không
    Trên bãi cát dấu chân xưa còn đọng
    Hay hoài niệm đã phủ kín rêu rong

    Biển có còn những khao khát chờ mong…

    14/06/2010
    Thu Phong
    Thanks chị Thu Phong. Bài thơ thật tuyệt.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    OA _ NỮ (21-08-2010),Sheiran (20-08-2010),thuphong (20-08-2010),yeu100C (21-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •