Xin được khai báo với Hội ạ:
Nick: Boylangthang
Lý do: vì thích lang thang tìm kiếm gì đó (8 cẳng 2 càng, chân dài váy ngắn, đầu to đuôi dài...)
Bí danh: Không, vì có tìm thấy đâu mà bí nữa.
Màu sắc yêu thích: bạc, ghi, kem, cafe sữa, nói chung các màu trung tính, bẩn không ai biết, núp không ai hay.
Ở: Hải Phòng nhiều nhất, Vũng Tàu nhiều 2, HN và SG nhiều 3, các nơi khác nhiều 4.
Sợ gì nhất: Nghĩ được mà không làm được (đại ý là cấp lãnh đạo bảo mà nhân viên không làm theo được).
Thích con gì nhất: con gì có 2 chân, 4 chân, 8 chân; con có cánh, con có vây, con có vẩy, con da trơn, con có đuôi, con có móng, con có vỏ; con bò, con trườn, con chui, con bay.... Tại sao: vì thích ngâm kíu chúng thôi.
Lúc rảnh thích làm gì: Ngủ, coi TV, đọc gì đó, ca fe 888 với bạn bè, lang thang ôm máy chộp gì đó.
Ưu điểm: không sợ những cạm bẫy nơi nhạy cảm, sẵn sàng xông pha tung hoành chốn rượu beer...
Khuyết điểm: Đi đường hay bị lạc. Đôi lúc mủi lòng trước những dòng đời nổi mà không trôi!
Noi theo Hội trưởng nên cũng nộp hình mới chụp 1/1 nhưng mờ mịt tẹo: