Ui, loáng cái đã 5 trang rùi. Hội trưởng ui lên kế hoạch party ra mắt hội đi thui
Ui, loáng cái đã 5 trang rùi. Hội trưởng ui lên kế hoạch party ra mắt hội đi thui
Hôm nay phụ nữ lên hương
Anh em nam giới lên...đường ủng hô
Không ngại bão tố sóng xô
Niềm riêng phụ nữ hùng hồ tiến lên
Phương châm"ăn chắc mặc bền"
Ăn chơi hết cỡ bắt đền haha
Đã già, Tường thuỵ chẳng tha
Cùng chung dự bị cũng là Tazang
Cầu Vồng khuyết cũng bị oằn
Loay hoay Boy cũng bị nhằn chẳng tha
Còn ai đây nữa không ta.......
Nick: Sheiran
Lý do: Nếu ví cuộc đời SR với 1 thứ gì đó, thì thứ ko thể phù hợp hơn chính là cỏ dại.
Bí danh: Chuột lì.
Màu sắc yêu thích: Xanh lá cây... và tất tần tật các màu thật tươi hoặc nhạt.
Ở: Ko có nơi nào là nhà của mình, tuy nhiên ở SG nhiều nhất.
Sợ gì nhất: Con sâu và con đỉa. Sợ bị nói dối.
Thích con gì nhất: Con chó, con heo. Tại sao: Có cảm xúc như con người, đáng yêu, trung thành.
Lúc rảnh thích làm gì: Đọc sách, truyện tranh, chăm sóc cây trồng.
Ưu điểm: Thẳng thắng, đơn giản, tình cảm.
Khuyết điểm: Cũng thế.
Nick: MinhThy
Lý do: Vì nó vô nghĩa trong từ điển, cũng như suy nghĩ của bản thân về cuộc sống. Vô nghĩa
Bí danh: Đá
Màu sắc yêu thích: Đen, trắng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
Ở: Chưa có nơi thuộc về mình.
Sợ gì nhất: Con gián
Thích con gì nhất: Con chó, con mèo. Tại sao: Trung thành, là người bạn đáng tin cậy nhất
Lúc rảnh thích làm gì: Chơi game, đọc sách.
Ưu điểm: Thẳng thắng, đơn giản.
Khuyết điểm: Cả tin.
Nick: Ngayhomqua ( mọi người toàn gọi là NHQ)
Lý do: trong 1 phút cao hứng nên chọn
Bí danh: Mít ướt ( tại cái thời xa xưa hay khóc nhè)
Màu sắc yêu thích: Đen - Đỏ - Hồng
Ở: HN
Sợ gì nhất: Người xấu
Thích gì nhất: Người tốt ( mà chẳng biết phân biệt người tốt và người xấu)
Lúc rảnh thích làm gì: nghe nhạc, online, đi du lịch, chơi với tình yêu nhớn
Ưu điểm: vui vẻ, hoà đồng mọi ng
Khuyết điểm: nóng tính, hay dỗi, dễ tin người
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Tuy chỉ được đứng ngoài nghe ngóng, nhưng em xin góp một đề tài để các chị bàn luận, qua đó có thể giúp đỡ bọn chầu rìa chút đỉnh trong cuộc sống.
Đề tài hơi giả tưởng chút, nhưng có` thể rất hữu dụng:
Khi ông xã( hay người đàn ông của mình) có bầu, các chị sẽ làm gì để động viên và giúp đỡ( giả dụ Thượng đế bỗng nhiên thay đổi tình thế trao trách nhiệm nài cho đàn ông) , doài, mời các chị em!