------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Thảo nào gọi là hội phụ nữ
Chỉ vèo một cái năm trang chữ
Hội viên lũ lượi ra điểm danh
Ồn ào như thể cái chợ vỡ.
Còn cánh nam nhi thấy nhức đầu
Phen này không biết trốn đi đâu
Cầu Vồng vội vã vào nghiên kiú
Nhìn thấy đông quá suýt ngất xỉu.
Danh sách xem ra vẫn kéo dài
Còn bao nhiêu nữa đến ngày mai
Nhanh chân ta đến làm quen trước
Có bị sao thì chắc nhẹ tay.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Để chúc mừng cho thành công rực rỡ của ngày thành lập hội là ngày hôm qua, đề nghị cả hội cho một tràng pháo tay.
Yêu cầu tiếp theo của ngày hôm nay: đề nghị các hội viên vào giới thiệu sơ qua về bản thân mình: bí danh (nếu có), nơi ở, tính tình, màu sắc yêu thích, sở thích lúc rảnh rỗi... nói túm lại thích nói gì thì nói.
Hội trưởng làm mẫu nè.
Nick: SunWild
Lý do: tự nhiên thế
Bí danh: Cua (vì ngang )
Màu sắc yêu thích: đen - trắng - xám - kem. Nói chung các màu trung tính.
Ở: 3 miền Bắc Trung Nam. Tuy nhiên ở HN vẫn nhiều nhất.
Sợ gì nhất: bọ xít lúc còn nhỏ. Giờ chẳng sợ gì cả, chỉ có ng ta sợ mình
Thích con gì nhất: con mèo. Tại sao: vì nó kêu meo meo
Lúc rảnh thích làm gì: ngày xưa thì đọc truyện, giờ thì lướt web, nghe nhạc và viết linh tinh. Nếu chăm thì thích đi bơi dù ko giỏi lắm. Cố gắng lên kế hoạch đi tập yoga.
Ưu điểm: không thích nói dối
Khuyết điểm: cũng thế
Mới nhớ ra có vậy thui.