Oa Nữ đi lang thang đến chợ Do thái mua đồ păngky. Tình cờ gặp ngày Jewish festivals. Đâu đâu cũng có các ban nhạn biểu diễn.
Đôi mình hát tỏ lòng với nhau nhé...Nếu ai có hiểu lầm cho tiền, thì thôi kệ.
Xe càng cổ, càng quý hiếm. Còn người càng cổ thì càng dư thừa..
Đôi mắt này đang phóng năng lượng vào người và đá...Để tích tụ kim tiền. Làm OA cũng như bị thôi miên, mua một mớ đá về nhà...Bỏ xó.
Ko biết là ngồi thiền hay show hàng đây. Tùy theo thẩm định của các lứa tuổi.
Nhũng hình sâm tạm này có thể giữ được 2 ngày. OA dụ cô bạn sâm che đi những vết thẹo trong cơ thể để ON chụp nude vì OA ko biết PTS.
Last edited by OA _ NỮ; 27-09-2010 at 11:05 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Lão K (28-09-2010),Phương Lê (27-09-2010),Phu sinh (27-09-2010),SunWild (27-09-2010),TeacherABC (27-09-2010)
Nghe nhạc thế này mới biết là tây nó biết tận hưởng.
Âm nhạc ko chỉ tiếp thị con người bằng thị giác, thích giác, mà còn tiếp thị vào mọi giác quan trong cơ thể.
Ôi sức mạnh của âm thanh.
Oa Nữ vừa chụp hình ca sĩ đường phố này vừa tự dệt mộng cho mình
Thì hỡi ơi, mộng vội trượt lăn lóc trên cái đầu của ca sĩ khi máy hình bất dắc dĩ in rõ mồn một...
Last edited by OA _ NỮ; 27-09-2010 at 11:31 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Last edited by OA _ NỮ; 27-09-2010 at 12:13 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
.
Nhìn mấy cái ảnh OA chụp nhớ những ban nhạc Di gan hát buổi chiều trên đường phố hoặc cạnh hồ ghê...
Những bài hát digan nó buồn buồn, hoang dại sao đó...
Những cô gái digan có một vẻ đẹp hoang dã....
Sẽ còn có ngày mai
OA _ NỮ (27-09-2010)
Sẽ còn có ngày mai
Tham dự cuộc ra mắt của nhóm xẩm Hà Thành, sau đó nhà em lang thang trên góc các đường tới Lăng Bác... trình cả nhà để mọi người cùng ngắm không khí chuẩn bị vào đại lễ của Hà Thành nhé
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Nhóm xẩm Hà Thành
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Thực ra là đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm thấy đèn lông và các máy chiếu treo lủng lẳng làm mất đi cái đẹp tự nhiên của Hồ hoàn Kiếm nên nhà em chẳng muốn chụp. Nhất là đi vào buổi tối thì nhìn những màu sắc hoa hòe hoa sói đủ màu biến hồ Gươm mất đi cái đẹp bình dị, cổ kính, hơi buồn
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (27-09-2010)