Em thấy 3 NHL ở Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM có kiến trúc vẫn đẹp đấy chứ bác Bo
Tuy là kiến trúc từ thời Pháp nhưng với em, 3 Nhà hát đó có phong cách riêng với dáng vẻ cực kỳ ấn tượng và quyến rũ
Em thấy 3 NHL ở Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM có kiến trúc vẫn đẹp đấy chứ bác Bo
Tuy là kiến trúc từ thời Pháp nhưng với em, 3 Nhà hát đó có phong cách riêng với dáng vẻ cực kỳ ấn tượng và quyến rũ
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)
Ối trời. Nội thất giờ xuống cấp dã man bác ạ. Nhà em ngồi trong Nhà hát lớn Hà Nội thường xuyên, cứ trời mưa là dột lộp độp vào đầu. Hệ thống ghế thì xập xệ và không ít cái bị hỏng. Còn các trang thiết bị thì cũng lỗi thời lắm lắm rồi. Nhà iem có cái may hơn người là suốt ngày phải đi xem ở nhà hát, lê la ở Hà Nội tới độ mà các đồng chí soát vé ở các nhà hát k thèm cả soát nữa vì thấy người đã thấy quá cũ rồi....Không biết nội thất và trang thiết bị sân khấu, âm thanh ánh sáng của nhà hát lớn TPHCM có ổn hơn không ?
Last edited by Boulevard; 02-08-2010 at 01:32 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
explore (02-08-2010)