@Phương,
Ai cũng vậy mà Phương, ảnh của anh cũng photoshop tùm lum hết.
Phương khen làm anh ngượng quá, chụp mấy trăm tấm mới trúng được vài tấm. Anh thích những tấm ảnh Phương chụp với wide angle, thật đẹp. Anh cũng rất thích cách em đặt tên bức ảnh, đơn giản nhưng nổi bật lên được ý tưởng của bức ảnh. Giống như bức ảnh này, chỉ hai chữ "lối mòn" và tông màu của "quá khứ" nhưng nó đem người ta về với kỷ niệm của mình. Có lẽ ai cũng có chút kỷ niệm với một con đường.
@Oa, PS,
Nơi LK ở, biển ở phía Tây nên chỉ coi được hoàng hôn. Mấy tấm hoàng hôn, bình minh, LK chụp trong một chuyến đi chơi trong kỳ nghĩ. Lúc đó, LK lênh đênh trên biển 7 ngày nên thấy được cả mặt trời lặn và mọc ở vùng biển Caribbean. Hôm nào trời nhiều mây, cảnh đẹp như tranh và không thể thu vào ống kính được hết những sắc màu tuyệt vời của thiên nhiên.