Người mẫu này nhìn thấy quen quen...
Người mẫu này nhìn thấy quen quen...
OA NỮ từng bị con chim mỏ sắt mổ đồm độp vào ảnh của OA mà nói ảnh chụp càng ngày càng tệ, phí cả máy. Làm mình ko dám post hình chân dung nữa. xong hôm nay tình cờ coi lại chân dung mình chụp mẫu nhà CD hồi tháng 4 ở vườn TĐ và tp chân dung của con chim dẹo mỏ đó. Mình cảm thấy tự tin hẳn lên, nên post tiếp chân dung CD mẫu nhà
Ảnh mộc ko chỉnh sửa. Chụp ngược nắng, và cũng xóa phông mờ mịt như chiên gia NA.
Tàm tạm thế.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
OA NỮ post chân dung được mấy cao thủ động viên khen như anh CM và trước kia là TEC nên OA post tiếp cho nó khí thế.
Vẫn mẫu nhà CD, khi thì rạng ngời, khi thì nồng nàn, và đôi lúc cũng rất suy tư.
Trải qua 2, 3 lần tập chụp mẫu.O A nghĩ chụp mẫu đẹp ko khó, xong chụp bắt được cái thần của mẫu mới thực là khó. Ko biết bao giờ mình mới gặp may có được bức ảnh đó
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nét cười
Nỗi nhớ thương ngược phố để về đâu
Ngược nắng sớm mai ngược dòng lệ đá
Ngước bóng thiên di chập chờn cánh xõa
Ngược mắt môi hồng ta đốt cháy nhau
O.N
Last edited by OA _ NỮ; 09-07-2011 at 04:10 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Lấn sân chuyên gia CM và Teach xíu! Hi... Hi... Muốn bắt được cái thần có lẽ cần phải có sự kiên nhẫn, đôi khi à nhiều khi mới đúng, cái thần sẽ biểu lộ ở những lúc bất ngờ nhất mà nếu không kiên nhẫn thì giương ống kính còn chẳng kịp đấy!
He... He... Nếu sai thì chuyên gia vào sửa lại nha!
Ban Mai (10-07-2011),Marat Safin (12-07-2011),OA _ NỮ (12-07-2011),Sheiran (10-07-2011)
Tôi không phải chuyên gia ... Nhưng lại ( cái tính thày lay ) muốn nói vài điều ...
Cách đây khoảng 4 năm trên đường đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, chúng tôi ngừng xe dùng cơm trưa ờ Xông Pha, dưới chân đèo Ngoạn Mục trước khi lên đèo đến Đà Lạt. Trong một quán cơm tương đối lớn, nhưng cách bày biện thật đơn giản. Chung quanh vách quán, có vào khoảng hơn 10 bức tranh chân dung của một phụ nữ khoảng 30 tuổi ngoài. Tôi tự nhiên đứng dậy nhìn kỷ, cốt để xem cách xử lý hậu kỳ ở VN ra sao...
Tôi thật không thích kiểu này, vì những người làm hình đã làm cho làn da quá láng... gần như plastic. Đây là điều tối kỵ trong việc xử lý da trong ảnh chân dung. Hiện nay tôi thấy các photographer ở VN lạm dụng xử lý thái quá làm cho vẻ đẹp không còn thật và thực tế nửa.
Sau đó vì thấy tôi đứng ngắm hơi lâu. Một phụ nử khoảng trên 50 ra chào và bắt chuyện với tôi. Tôi chào xả giao và nói ảnh đẹp quá. Thật sự mà nói tôi muốn khen người trong ảnh. Bà ấy hỏi thật sao ? và tiếp tôi đấy chụp ở SG năm rồi. Tôi hơi sửng sốt, vì nếu người làm hình mà tạo ra những tấm ảnh như vậy thật sự quá tàn nhẩn và không có lương tâm. Vì người trong ảnh và người đối diện tôi là 2 con người khác nhau gần như hoàn toàn. Chỉ là hơi từa tựa với nhau mà thôi. Mắt khác, môi khác, mủi khác, da khác, gương mặt lại khác xa. Tìm ra điểm hao hao ở vành tai và chiếc cầm là do bởi bà ấy nói là ảnh của bà.
Tôi thấy bà ấy thật can đảm khi treo những ảnh này lên trong quán.
Chụp chân dung là chụp cái hiện thực của mẫu. Chụp cái tự nhiên của mẫu. Chụp cái khoảnh khắc biểu lộ/diển tả cái cảm xúc tự nhiên của mẫu. Chứ không phải chụp một búp bê tô điểm bởi người chụp và múa rối theo cách của người chụp. Người ta thường có cái nhìn sai về chụp chân dung... Cứ nghĩ là mẫu phải chân dài, da láng, tạo dáng "ấn tượng" ...
Hảy nhìn những búc danh họạ ... xem thử mẫu như thế nào ? Có chân dài , eo thon không ?
Trở lại những ảnh của ON chụp Candy ( phải không ? ) . Rất tự nhiên. Rất thật. Sự diển tả của Candy ( tuy không chuyên nghiệp, tôi đoán ) rất hay và đầy cảm xúc. có những ảnh đôi mắt như muốn nói một lời gì đó thật chân thành.
Tuy ảnh còn có vài khuyết điểm về mặt kỷ thuật nhưng nhìn chung ON đã bắt được một vài khoảnh khắc rất hay của Candy. Và Candy đúng là một mẫu người rất thực ngoài đời.
Đó là lý do trong những cuộc triển lảm tranh ảnh chân dung thuộc hạng chuyên gia, thì mẫu thường là những người rất "đời thường" .
Đây chỉ là thiển ý của tôi thôi chứ không phải là quan điểm chung của những NAG về chân dung.
Tôi định download xuống làm một bức chân dung của Candy nếu được phép và có thì giờ...
Thân,
CM
Anh cứ DL chân dung của CD để làm một bức ảnh hoàn thiện đi. OA nghĩ CD cũng rất thích khi thấy ảnh của mình được nhìn khác lạ chút.
Cám ơn lời khen của anh là những lời động viên rất đáng quý đối với OA. OA thích chụp phong cảnh hơn là chân dung vì phong cảnh thiên nhiên mang đến cho OA những niềm xúc động luôn luôn mới. Còn chân dung thì đúng là tuy dễ mà khó, khó mà dễ...Hì hì. Nên OA có mấy khi coi các cuộc thi hoa hậu đâu.
Last edited by OA _ NỮ; 12-07-2011 at 12:32 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Candy (14-07-2011),Lão K (12-07-2011),Marat Safin (12-07-2011),Phu sinh (12-07-2011),Sheiran (13-07-2011)
Là ai? ...
câu hỏi ngàn năm vương tóc phai
bóng chiều nhè nhẹ tiếng thu không
dung nhan thuở trước nhiều vang vọng
niềm xưa yêu dấu chẳng hề vơi
tấm lòng vẫn trắng tựa hoa mai
vẫn mong tìm thấy một mối tơ
vai chở âm thầm muôn nỗi nhớ
về giữa đời mang chút tiêu dao
người hỡi trong tim nghe nhớ sao?
bước lạ nơi non ngàn xanh thẳm
lá rơi trải lối tình muôn dặm
tìm lại nguồn mơ những ý thơ ...
bachvan
Last edited by bachvan; 09-07-2011 at 05:53 PM. Reason: bs
Candy đẹp thật trong ống kính của chị Oa, và càng đẹp hơn trong vần thơ trữ tình của chj Bạch Vân...
Tặng cả 3 người những nụ hôn gió nhé! Nhưng đừng nghĩ em là les... kkkk
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)