Vào lại thấy thèm kẹo Cu-đơ nhỉ. Nói chung chị ít khi ăn kẹo trừ socolat nhưng nhìn kẹo Cu-đơ thấy cũng hấp dẫn quá!
Vào lại thấy thèm kẹo Cu-đơ nhỉ. Nói chung chị ít khi ăn kẹo trừ socolat nhưng nhìn kẹo Cu-đơ thấy cũng hấp dẫn quá!
chẹp, thèm Kẹo quá chủ nhà ui, cho xin ké ít kẹo với nèo![]()
“Vị đắng như tình yêu
............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
.............................nhưng càng nếm ta lại càng say”
Vào nhà chị Kẹo, nhiều lựa chọn quá k biết nên dùng món gì trước đê nhở!! (mà k biết chủ nhà có mời mình hok nữa đây!)
ngày xửa ngày xưa thì chỉ có mấy món kẹo dân dã, keo kéo lâu lắm rồi ko được ăn Kẹo ơi
Tks bé Cỏ nha, người chưa về đến nhà mà hình thì đã có trong nhà luôn....![]()
Tất cả đều là lẽ đương nhiên
Tất cả đều là lẽ đương nhiên