Bài 1 đến 10/28

Chủ đề: Thơ Trương Nam Hương

Threaded View

  1. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ Trương Nam Hương

    Chớm Đông

    Này em áo đỏ đi ngang phố
    Khéo lại làm đau những lá vàng
    Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
    Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang

    Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
    Ta mãi tương tư với phố chiều
    Em mảnh mai buồn trao phép lạ
    Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!

    Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
    Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
    Không tin Đông chớm lên vai phố
    Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.

  2. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    NCĐ.2009 (05-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •